BÀI GỐC Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

26 Chia sẻ

Chồng chị Tâm có máu "thú tính"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng chị họ tôi bình thường tốt tính nhưgn khi rượu vào, có lần anh ta định cho nổ bình gas giết chết cả nhà...

Chị Tâm thân mến,  

Theo như lời chị kể, chồng chị vốn đã có máu "thú tính" rồi (thú thật phải nói như vậy). Nếu chị chỉ im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng thì anh ta sẽ càng được nước làm tới thôi. Tôi xin kể cho chị nghe chuyện của chị họ tôi.

Chị họ tôi ở quê, vì mai mối nên cũng vớ phải anh chồng vũ phu. Bình thường anh ta cũng tốt tính như chồng chị vậy, nhưng khi có rượu vào, hay lúc bực tức, anh ta có thể nổi cơn điên mà đập vỡ hết đồ đạc, thậm chí có lần anh ta còn định cho nổ bình gas chết cả nhà kia, may nhờ bác tôi và những người xung quanh can thiệp mới không sao. Nhưng bây giờ họ hàng tôi vẫn rất lo lắng cho chị, không biết có khi nào anh ta lại lên cơn giết chị tôi hay không, vì ở quê tôi đã có nhiều vụ các anh chồng vũ phu cũng... nổi điên đã giết chết vợ con rồi tự sát. Khổ nỗi chị họ tôi lại không có nghề ngỗng, chỉ có thể phụ thuộc vào chồng mà thôi,  nên chẳng có cách nào giải quyết thỏa đáng cả.

Còn chị, tôi nghĩ chị là một người phụ nữ khá thành đạt, đã có nghề đàng hoàng và có thể tự kiếm ra tiền. Vậy chị đừng ngại gì mà tìm cách giải quyết. Dạo trước bên mục Tâm sự của một tờ báo khác cũng đã có một chị tâm sự về ông chồng bạo hành của mình. Tôi có đọc các bài chia sẻ, và có những bài góp ý rất hay.  

Chị thử tham khảo nhé: một người kể chị gái của cô ấy cũng từng bị chồng đánh, xong thì đợi lúc chồng ngủ, chị ấy dùng cây phang vào lưng anh chồng. Anh chồng tỉnh dậy không hiểu tại sao mình bị đánh thì chị ấy bảo "Lúc bình thường thì tôi không đủ sức chống lại anh, nhưng khi anh ngủ không đề phòng thì tôi sẽ trả đũa gấp mấy lần, xem anh còn dám dùng bạo lực không!" (đại ý là vậy).

Có một chị khác lại kể cũng là chị của chị ấy, anh chồng cũng giở trò vũ phu. Đến đêm chị gọi anh ta dậy, giơ dao lên đâm xuống, anh ta may mắn né kịp và hoảng hồn. Chị ấy cũng nói tương tự như chị ở trên, và sau đó thì các anh này "cạch" luôn không dám vũ phu nữa.

Đó là một vài biện pháp, chị cứ thử áp dụng xem sao? (dĩ nhiên là vờ thôi, nhưng phải làm để cho họ chừa). Còn nếu không hiệu quả nữa, thì thôi chị đừng níu kéo chồng chị nữa làm gì. Vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của con chị, thật đấy! Chẳng đứa con nào vui nổi khi thấy bố nó hễ giận lên là đánh đập mẹ nó và đập vỡ đồ đạc cả. Chị hãy vì chị và cả con chị nữa, chị nhé.

Chúc chị sớm tìm ra phương pháp. Thân mến.

Chia sẻ