BÀI GỐC Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

26 Chia sẻ

Tại sao phụ nữ ngoại tình lại đáng lên án?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không yêu được thì bỏ, ai nỡ trả thù nhau như thế? Không lẽ anh cổ vũ cho sự trả thù?

Xin chào anh htp!

Em đã đọc bài chia sẻ đẫm nước mắt của chị Thùy và cũng đọc những dòng góp ý đầy bức xúc của anh. Em muốn được nói với anh đôi lời, bởi vì em thấy anh có vẻ “tiêu cực” quá. Sống trên đời cần có một tấm lòng anh à, bởi vì có những sai lầm xứng đang được thứ tha. 

Chuyện ngoại tình có thể nói là chuyện rất phổ biến bây giờ, có lý do thì ít mà không cần lý do thì nhiều. Không thể phủ nhận một thực tế rằng đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ rất nhiều lần. Và bao giờ họ cũng dễ dàng được tha thứ hơn, thậm chí đến mức hình thành một quan niệm, một tâm lý xã hội rằng đàn ông ai chả cặp bồ, miễn sao vẫn quan tâm đến gia đình, con cái là được.  

Anh cũng đề cập đến một “thực tế” rằng khi chồng ngoại tình, vợ đay nghiến, móc máy chồng thì các ý kiến phụ nữ vào ủng hộ, đến khi chồng đay nghiến lại quay ra sỉ vả. Chuyện này rất bình thường mà anh, và đàn ông các anh cũng cư xử y như vậy mà. Ai chả muốn bênh vực giới mình, đúng không? Như anh bây giờ đang bênh vực chồng chị Thùy vậy. 

Anh htp thân! Đây là một diễn đàn mạng, mọi người chẳng ai biết anh là em, em là ai, hay chị Thùy thực sự là ai cả. Vì thế chúng ta đều nói rất thật, rất thật với lòng mình. Chị Thùy đã nói chị ấy ngoại tình tư tưởng, chỉ tìm niềm vui qua sự quan tâm và những tin nhắn của đồng nghiệp chứ chưa làm gì có lỗi. Chị ấy đã nói thật, em tin là vậy. Chuyện có những suy nghĩ “ngoài chồng ngoài vợ” này thì rất nhiều người có, nhưng đâu phải ai cũng thừa nhận đâu. Và liệu chị Thùy có đáng bị anh lên án như vậy không? Ít nhất, đến thời điểm ấy, chị ấy đã không để mọi thứ đi quá giới hạn. Còn sau này, như thế nào chúng ta không biết và không có quyền phán xét và nó cũng đã chắc chắn không xảy ra. Anh biết không? Rất khó để có một mối quan hệ để mà cả hai người toàn tâm toàn ý ở  bên nhau, không một giây một phút nghĩ đến người khác lắm. 

Chị Thùy đã không đi xin lòng thương hại của ai như anh nói, chị ấy xin ở những độc giả không quen thân, không hề có ý nghĩa với cuộc sống thực ở ngoài đời của chị ấy làm gì cơ chứ? Chị ấy chỉ kể về cuộc đời mình, về những khổ đau hàng ngày chị ấy phải chịu đựng, như thế có gì là sai nào? Chị ấy biết mình đã sai lầm khi say nắng, nên tất cả những gì chị ấy làm sau khi bị chồng phát hiện chỉ là sự hối lỗi trong im lặng, không thanh minh, không đố lỗi, chị ấy chỉ nói nguyên nhân khi thực sự đối diện với lòng mình mà thôi anh à. Chị ấy không hỏi ý kiến mọi người xem có nên ly hôn hay không? Chỉ là tự bạch lòng mình lẽ nào lại không được? Đến bây giờ chị ấy vẫn chẳng trách chồng, chỉ xin được đánh thay cho mắng mà thôi, vì cứ mỉa mai nhau thế thực sự là quá đau đớn, một lời nói bằng cả nghìn lưỡi dao. 

Sai lầm của chị Thùy xứng đáng được tha thứ, theo em là vậy. Còn nếu chồng chị ấy là người cầu toàn và thấy không chấp nhận được thì hãy chia tay chứ làm khổ nhau, hành hạ nhau theo kiểu ấy thì thật sự chẳng ra làm sao cả. Không lý lẽ nào bênh vực được cho những lời mỉa mai nhục mạ ấy. Rõ ràng chồng chị ấy đã quá hèn hạ để làm khổ chị ấy theo cách này, đúng không anh? Không yêu được thì bỏ, ai nỡ trả thù nhau như thế? Không lẽ anh cổ vũ cho sự trả thù?

Chia sẻ