BÀI GỐC Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

(aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan...

16 Chia sẻ

Khi học lớp 11, tôi cũng từng yêu một thầy giáo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi còn là học sinh lớp 11, mình cũng từng yêu 1 người thầy hơn mình 6 tuổi...

Pé ngốc ơi! Cho phép mình được gọi bạn như thế. Bạn biết không, cách đây 6 năm, khi bằng tuổi bạn và đang là học sinh lớp 11, mình cũng như bạn, từng thích - yêu 1 người thầy. Người đó hơn mình 6 tuổi.

Đúng là tình yêu không hề có ranh giới như bạn nói. Mình không dám nói gì về tình yêu của bạn và người ấy mà mình chỉ muốn nói và chía sẻ với bạn về tình yêu của mình. Tình yêu mà mình tưởng như ko có gì có thể chia đôi được.

Thầy giáo - người mà mình yêu thương cách đây 6 năm là thày giáo dạy văn. Có lẽ chính vì thế tình yêu của chúng mình đầy mơ mộng. Có thể những lời người đó nói giống y hệt và không khác gì những lời người yêu bạn nói với bạn, bạn ạ - “rất buồn và hay xin lỗi em vì không cho em được hưởng sự yêu thương, chiều chuộng như những cô gái khác (có lẽ từ cô bé sẽ đúng hơn)”...

Hiện mình đang là sinh viên năm thứ 4 và cũng khác xưa rồi. Không mơ mộng - và chỉ nuối tiếc. Giá như…

Mình hi vọng bạn yêu hãy chỉ yêu thôi - yêu đúng nghĩa tình yêu thầy trò Pé ngốc nhé. Bạn hãy dành nhiều thời gian học tập, đừng nghĩ quá nhiều về chuyện này để rồi đừng nói từ “giá như” như mình.

Giá như chúng mình xác định rõ ràng hơn, giá như 2 đứa biết mình cần phải làm gì, phải như thế nào cho tương lai.. Có lẽ giờ đây mình đã không phải hối tiếc. Bạn biếtt không: Ai cũng có ước mơ, có tương lai. Rồi đây bạn sẽ thi đại học, sẽ ra xã hội, bạn sẽ được tiếp xúc với rất nhiều người con trai khác. Lúc đó bạn sẽ khác. Khi thêm 1 tuổi là khi bạn thêm chín chắn. Bạn sẽ phải nghĩ cho mình cho bố mẹ nữa, không chỉ đơn giản bạn chỉ nghĩ cho bạn và cho người ấy.

Con trai ai cũng thế bạn ạ, cũng mong sẽ có 1 gia đình ấm cúng, cũng vẽ cho mình một tương lai tươi sáng. Vậy tại sao bạn không tự hỏi mình: Anh ý bao nhiêu tuổi. Bằng tuổi anh ý, mọi người như thế nào, tại sao anh ý không yêu, không lấy vợ mà lại yêu mình - cô bé 17?

Giờ đây khi đã học năm thứ 4 (chúng mình chia tay nhau được 2 năm rổi), thực sự, mình không luyến tiếc. Pé biết không: Chị nói lời chia tay trước, không gặp người đó 1 lần nào nữa. Đến giờ, người đó biết số điện thoại của chị và vẫn luôn chửi bới chị, nói chị bạc tình, chửi chị không ra gì.

Pé ơi! Chị buồn lắm nhưng không hề nuối tiếc. Tình yêu của chị thực trong sáng, không hề lợi dụng thế mà đến giờ đây khi người đó không đạt được thì quay ra mắng chị như thế. Chị vui vì mình xa được con người đó - người mà chị tưởng rằng cách đây 6 năm là không thể thiếu trong cuộc đời chị.

Pé ngốc, em hãy chín chắn lên. Chị mong em hãy có quyết định sáng suốt cho tương lai của chính mình em nhé.

Chia sẻ