BÀI GỐC Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

(aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan...

16 Chia sẻ

Không thể tính trước chuyện tình yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có một sự thật là tình yêu không vĩnh cửu. Các mối tình ngày nay thường chóng vánh, người ta yêu rồi lại chia tay, chẳng có gì là to tát cả.

Chào Pé ngốc!

 

Chà, em kém chị tới những 10 tuổi và có những cảm xúc thật hồn nhiên. Giá mà chị được như em thì tốt :D  Đọc những dòng tâm sự của em chị chỉ nghĩ rất đơn giản rằng, nếu em đang yêu thì hãy cứ tiếp tục yêu, tiếp tục tận hưởng cảm giác ngọt ngào tình yêu mang đến, đừng lo lắng nhiều làm gì. Đúng là còn trẻ nên em có những suy nghĩ rất ngây thơ. Em không biết đâu cuộc đời và tình yêu vốn có nhiều trắc trở mà có muốn ta cũng không tính trước hết được. Vì vậy khi nó đến tốt nhất ta cứ nên tận hưởng đã để sau này đừng hối tiếc.

 

Có một sự thật là tình yêu không vĩnh cửu. Các mối tình ngày nay thường chóng vánh, người ta yêu rồi lại chia tay, chẳng có gì là to tát cả. Chắc hẳn thầy giáo đó là mối tình đầu của em đúng không? Rồi sau này em sẽ chẳng ngạc nhiên khi mình có đến mối tình thứ 3, thứ 4. Đó là chị dự đoán theo lẽ thường. Em đừng trách chị gở mồm. Đó là hiện thực mà một cô bé tuổi mộng mơ như em chắc là không muốn tin. Có khi em và thầy giáo của mình chia tay chẳng phải vì những điều lớn lao cao đẹp mà em trăn trở, có khi nguyên nhân chỉ là những chuyện rất vặt vãnh, tầm thường khiến ta phải buồn lòng. Còn nếu em và thầy giáo đến được với nhau và nuôi được mãi cảm xúc trong nhau thì đó là điều quá tốt đẹp và chị cũng chúc cho điều đó sẽ xảy ra.

 

Trước đây chị cũng đã từng như em, yêu và lo lắng. Sự lo lắng nếu chỉ vừa đủ nó sẽ khiến tình yêu thêm mặn mà, có nhiều gia vị. Nhưng nếu lo nhiều, nó sẽ khiến ta không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận hạnh phúc đang có. Chị là người sống thiên về tình cảm, không tính toán nhiều. Và chị rất tiếc nuối những khoảng thời gian yêu đương đẹp đẽ đó. Giá như chị bớt lo nghĩ thì đã có thể tận hưởng hạnh phúc nhiều hơn. Đó chính là những kinh nghiệm chị muốn chia sẻ với em.

 

Cái gì đến sẽ đến, ta cứ để cho nó tự nhiên, đừng mất công tính toán, nhất là trong chuyện tình cảm. Em đang ở trong độ tuổi bắt đầu bước vào đời. Sự non nớt là một nhược điểm nhưng cũng là ưu điểm. Thời gian sẽ giúp ta trưởng thành hơn nhưng cũng làm ta bớt đáng yêu hơn vì không còn hồn nhiên nữa. Chúc cho tình đầu của em sẽ dài lâu và có được một kết thúc tốt đẹp.

Chia sẻ