BÀI GỐC Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

(aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan...

16 Chia sẻ

Lợi và hại khi yêu... thầy giáo!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Rồi có những thầy giáo lừa tình nữ sinh, dùng thủ đoạn, lợi dụng quyền hạn để thực hiện những hành vi xấu xa, bỉ ổi...

Pé Ngốc đáng yêu!

Thường những bài tâm sự mang đến các tình huống éo le, đáng thương, nặng tình tiết khổ đau. Rất may câu chuyện của cô bé 9X không theo hơi hướng đó. Có chăng chỉ là một chút do dự, một phút muốn làm người lớn, môt thời điểm suy nghĩ già dặn thoảng qua trong tâm hồn vẫn còn ngây thơ tạo ra một thứ cảm xúc yêu thương, lo lắng, phân vân…

Câu chuyện tình yêu của Pé Ngốc cũng đẹp đấy, em đã viết phản hồi để trình bày nốt các tình tiết còn thiếu trong câu chuyện. Chị thấy tình yêu đó đâu có gì phải lo lắng, sao em vẫn thích nhận được nhiều chia sẻ? Có lẽ tuổi mới lớn tò mò chăng? Dù sao chị cũng chia sẻ với em đôi chút, trên tất cả, chị chúc em luôn vui vẻ, học hành tốt và cháy mãi tình yêu hạnh phúc của mình hướng tới cái kết có hậu.

Người yêu là thầy giáo thì cũng có cái đặc biệt hơn người yêu bình thường. Vì nghề giáo được trân trọng. Người thầy luôn được đặt ở vị trí cao hơn một bậc so với các học trò. Nếu đánh đồng thì kiểu gì cũng có đôi chút dị nghị.

Yêu thầy giáo có nhiều cái lợi bởi:

Thầy là thầy giáo của mình, đã là thầy ắt phải tâm lý. Thầy sẽ hiểu mình và luôn đứng ở vị trí đàn anh. Phải kẻ cả, nhường nhịn, chiều chuộng học trò. Thầy luôn quan tâm tới trò và có điều kiện gần trò nhiều hơn. Yêu thầy không bao giờ sợ thiếu thốn tình cảm.

Có người yêu là thầy giáo cũng không bao giờ sợ thiếu thốn tri thức. Bên cạnh mình luôn có một người uyên bác, chỉ bảo tận tình. Nếu thầy đang dạy thì càng tốt, mình không những sẽ học tốt môn của thầy mà còn được thầy thiên vị thi cử, điểm chác.

Yêu một người có vị thế như thầy giáo, con đường nghề nghiệp của mình sau này cũng bớt chông chênh bởi làm thầy thì không thiếu mối quan hệ có thể giúp ích cho mình.

Đã là thầy thì trách nhiệm lúc nào cũng phải có, sau này có xây dựng hôn nhân, chuyện gia đình chắc chắc sẽ được thầy gánh vác phần nhiều.

Bên cạnh đó cũng có nhiều cái khiến ta phải thiệt thòi:

Khi yêu, tình yêu bị nhòm ngó nhiều hơn, có nhiều sự ganh tị, ganh ghét với những đứa bạn khác. Dễ bị vu khống, đặt điều tiếng, bị nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm của những kẻ ghen ăn tức ở.

Tình yêu luôn bị đặt trong trạng thái phải giấu diếm, không công khai, sợ ảnh hưởng tới uy tín của thầy. Không thể thân mật, âu yếm ở những chỗ đông người.

Yêu thầy giáo, mối tình phải mất nhiều thời gian hơn các mối tình khác để cặp tới bến bờ hạnh phúc.

Yêu thầy giáo, đôi khi sẽ có những khoảng chênh trình độ khá lớn không dễ gì bù đắp. Bản thân mình luôn phải đặt ở vị trí thấp hơn thầy một bậc. Nhiều khi hay bị so sánh về trình độ.

Nếu tình yêu với thầy giáo thành công mỹ mãn thì tốt. Chẳng may chia tay trong lúc đang học thì hai người thật khó nói chuyện, khó nhìn nhau thậm chí khó chấp nhận được nhau trong môn học của thầy. Thầy và mình sẽ khó xử khi gặp tình huống đó. Nếu thầy thù dai thì coi như mình là điểm đen trong mắt của thầy.

Và cũng cần nhìn nhận một thực tế rằng các thầy giáo của chúng ta là những tấm gương, những con người được cả xã hội trân trọng với cái nghề chở đò cao quý. Song bên cạnh những người thầy đúng nghĩa thì vẫn còn đó một số cá thể mang danh nghĩa thầy giáo nhưng lại tha hóa về đạo đức nhân phẩm. Chúng ta được đọc trên báo chí hàng ngày, thỉnh thoảng lại có những con sâu làm rầu nồi canh, những thầy giáo bạo hành học sinh, tham ô tiền, ăn trộm, quấy rối tình dục, hãm hiếp nữ sinh, có hành vi đồi bại.

Rồi có những thầy giáo lừa tình nữ sinh, dùng thủ đoạn, lợi dụng quyền hạn để thực hiện những hành vi xấu xa, bỉ ổi. Có rất nhiều cảnh báo chúng ta tưởng xa nhưng thực sự lại rất gần, thậm chí có thể xảy ra với chúng ta bất kể lúc nào.

Thay lời kết, yêu thầy giáo có nhiều cái hay nhưng cũng không thiếu cái dở. Quan trọng chúng ta biết giữ gìn cho bản thân và cân bằng các mối quan hệ. Biết nhìn nhận, đánh giá để không bao giờ phải ân hận với quyết định của mình!

Chia sẻ