BÀI GỐC Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

(aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan...

16 Chia sẻ

Pé Ngốc chưa đủ tuổi để yêu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thứ tình yêu mà PN đang có, anh nghĩ cũng không hơn gì thứ tình yêu sét đánh.

Gửi Pé Ngốc (PN)

Câu chuyện của em có cảm xúc, nhiều trăn trở. Bản thân em khi viết đã thể hiện lúc trẻ con, lúc lại rất người lớn. Có nhiều suy nghĩ của em cố tỏ ra già dặn nhưng để xem xét toàn diện thì vẫn chỉ là cô bé non nớt.

Như PN nói thì tình yêu của em đã được một năm, đã có khoảng thời gian để biết nhau, tìm hiểu nhau song những chi tiết em kể về tình yêu của mình lại không đầy đủ, không cho người đọc được một cái nhìn tổng thể, một tư liệu cần thiết. Chính vì thể, để đưa ra lời khuyên có lẽ hơi khó.

Em chưa được 18 tuổi, điều đó nói lên em còn quá trẻ. Lứa tuổi của em chưa qua được sự bồng bột, mọi suy nghĩ mới chỉ hình thành và chưa đủ độ chín. Em lúc này còn đang phụ thuộc bố mẹ, gia đình, chưa đủ sức tự lập. Em vẫn bị chi phối, bị quản thúc, cấm đoán. Tóm lại, em không thể độc lập thực hiện mọi việc theo quyết định của mình.

Điều lúc này bố mẹ cần ở em là phải học tập, vui chơi lành mạnh đúng với lứa tuổi. Em phải học tập tri thức, bước chân vào giảng đường đại học hay lĩnh ngộ cho mình một nghề nghiệp để hướng tới tương lai chắc chắn và ổn định. Chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp cũng như chưa thực sự cần thiết. Em đã yêu một năm và giấu được gia đình, đó có thể coi là thành công với em nhưng nếu bố mẹ biết được, chắc chắn tình yêu ấy đã bị ngăn cấm từ lâu và không có cơ hội phát triển.

Em hãy nghĩ những gì anh vừa nói trên có chính xác không? Em thử tưởng tượng, nếu vì tình yêu không được ủng hộ này mà em bị chi phối quá nhiều (lo lắng, suy nghĩ, che giấu), khi đó liệu em có đủ thời gian, trí lực để học tập. Em sẽ bước ra đời làm sao nếu không có trong tay một tấm bằng hay nghề nghiệp. Bố mẹ em có an tâm và đồng ý cho em lấy chồng, sống với tình yêu khi vừa tròn mười tám, học hết phổ thông trung học hay không?

Dẫu biết tình yêu không phân biệt tuổi tác, ranh giới. Chỉ cần con tim thổn thức, tâm hồn rung động, người ta đã nói yêu. Tình yêu sét đánh còn đến nhanh hơn cả mong đợi, nó khiến người trong cuộc khó lòng cưỡng lại. Nhưng những tình yêu ấy có bền vững hay không thì chưa ai dám khẳng định chắc chắn.

Thứ tình yêu mà PN đang có anh nghĩ cũng không hơn gì thứ tình yêu sét đánh. Nó chẳng qua chỉ là những phút rung động đầu đời của cô gái mới lớn. Chẳng chóng thì chày, phút say nắng này sẽ trôi qua. Vì vậy, em cần gạt bỏ sớm để có thời gian cân bằng tâm lý, cảm xúc trong mình để thực hiện những mục tiêu phù hợp và cần thiết hơn với em lúc này, PN nhé.

Thân!

Chia sẻ