BÀI GỐC Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

(aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan...

16 Chia sẻ

Trong tình yêu, tuổi tác thực sự là một vấn đề

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đặc biệt nếu tình yêu với em bị mọi người xung quanh dèm pha, phản đối, anh ta sẽ chóng chán.

Chào Pé Ngốc!

Chị đã đọc câu chuyện của em, lại một tình yêu giữa thầy và trò, lại có khúc mắc và cần chia sẻ. Nhưng chị sẽ không đề cập tới tình cảm thầy trò mà chỉ phân tích khía cạnh tuổi tác trong câu chuyện của em.

“Anh hơn em 11 tuổi. Với em tuổi tác không là vấn đề, không là khoảng cách”. Đó là một câu viết trong bài của em, chị khẳng định khi yêu ai cũng có thể nói ra câu ấy. Tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng tuổi tác lại là một khía cạnh không thể thiếu của tình yêu.

PN chưa tròn 18 tuổi có nghĩa người yêu em đã 29. Rõ ràng đó là khoảng cách nhất định, có thể phân biệt ra hai thế hệ. Ở tuổi 29, thầy giáo của PN đã trưởng thành và đủ chín muồi. Còn PN thì mới ở cái tuổi teen, non nớt, thiếu kinh nghiệm sống, còn đi học và phụ thuộc bố mẹ.

Ở tuổi này, tình yêu đối với PN là sự rung động ban đầu, dễ đến, dễ đi. Mộng mơ và không có chiều sâu. Chị cam đoan với tuổi em, có người yêu chỉ để thỏa mãn sự nhõng nhẽo, đòi hỏi nhu cầu ăn chơi, thể hiện với bạn bè cùng lứa và thỏa mãn sự khám phá thế nào là tình yêu khi tâm sinh lý bắt đầu thay đổi. Tình yêu trong em lúc này chỉ tính trong khoảng thời gian gần chứ khó tính xa xôi vì em còn quá bé.

Thầy giáo em thì khác, tình yêu của anh ta lúc này không chỉ đơn giản là yêu hết mình, yêu theo kiểu rung động nữa. Khi qua tuổi bồng bột, người ta suy nghĩ có chiều sâu hơn. Lấy vợ, lấy chồng phải cân nhắc, chọn lựa. Tuổi người yêu PN bây giờ, anh ta muốn lấy vợ, muốn có một tổ ấm và những đứa con để cuộc sống nhanh chóng ổn định.

Dù PN luôn khẳng định tình yêu em dành cho anh ta rất lớn và anh ta cũng luôn chờ đợi em song tình yêu đâu phải chỉ một sớm một chiều. Nó cần được thử thách, khẳng định qua thời gian. Lúc này em và người yêu đang trong giai đoạn say đắm nên mọi thứ có thể tặc lưỡi cho qua. Hơn nữa, thời gian qua tình yêu ấy còn nằm trong bóng tối nên chưa bị nhòm ngó. Liệu em và người yêu giấu mãi chuyện này được chứ? Hay khi mọi thứ lộ ra, khách quan tác động vào, tình yêu liệu còn bền vững?

Em còn có gia đình, bố mẹ em có thể phản đối hay chấp nhận tình yêu của em, tuy nhiên họ sẽ không đồng ý cho em yêu nếu em không cân bằng được chuyện yêu với học hành, nghề nghiệp sau này. Bố mẹ em sẽ không bao giờ để con cái vướng vào tình yêu sớm mà bỏ bê học hành. Họ không muốn con cái mình hư hỏng, đua đòi yêu đương hay vướng bận chuyện gia đình khi tuổi chưa trưởng thành.

Người yêu em cũng có gia đình, đến tuổi 29, chắc bố mẹ anh ta cũng mong muốn con mình lấy vợ. Trong đầu anh ta đã có tư tưởng xây dựng gia đình thì việc yêu một cô gái trẻ hơn mình cả giáp và phải chờ đợi một thời gian dài là điều bất cập. Lúc hứng có thể chấp nhận song qua thời điểm đó, anh ta sẽ suy nghĩ lại. Đặc biệt nếu tình yêu với em bị mọi người xung quanh dèm pha, phản đối, anh ta sẽ chóng chán. Nếu gặp một cô gái khác chín chắn, có nghề nghiệp ổn định, tuổi sàn sàn, chắc anh ta sẽ tạm biệt em và đến với cô gái mới.

Hơn nữa, tuổi PN và người yêu cách nhau quá xa, em còn trẻ con mà anh ta đã người lớn. Trẻ con và người lớn thường bất đồng quan điểm. Cách nghĩ của em và anh ta bây giờ cũng khác nhau. Em thuộc thế hệ 9x còn anh ta đầu 8x. 9x mang tư tưởng hiện đại còn 8x vẫn bị ảnh hưởng của truyền thống. Để dung hòa hai thế hệ rất khó. Em thích nói về phong cách, thời trang, thú vui, sở thích, anh ta có thể lắng nghe, chia sẻ song khi anh ấy nói về tương lai, về cuộc sống gia đình, vợ chồng, con cái thì chị nghĩ PN sẽ không thích thú bởi tuổi em bây giờ chưa có khái niệm đó trong đầu hoặc có thì rất hời hợt, xa vời.

Đúng như em nói chẳng thể làm gì cho anh ta ngoài tình yêu ngày càng lớn trong lòng nhưng em còn quá nhỏ để có thể cho anh 1 gia đình, 1 người vợ đúng nghĩa. Một con bé chưa đủ 18 tuổi như em thì làm sao có thể có được tình yêu thật sự? Rất là trẻ con.

Song em lại nói em và thầy vẫn cứ yêu nhau dù không biết sẽ đi đâu về đâu, nhưng em biết cả hai ai cũng mong chờ hạnh phúc ngọt ngào. Đối với em đó lại chính là cả cuộc đời.

Câu này của em khiến chị rất buồn cười, em còn qua ngây thơ để nói một câu kiểu bà cụ non như vậy. Tất cả đối với em lúc này mang tính ngộ nhận.

Em mới chỉ sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, còn quá sớm để nói về tình yêu. Nếu em là một cô sinh viên đại học sắp ra trường, tình yêu này còn có triển vọng. Đây em mới chỉ cấp ba, cơ sở cho tình yêu với thầy giáo hơn 11 tuổi là rất mong manh. Em hãy cân nhắc cho kỹ.

Chia sẻ