BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

9X cần nghĩ đúng hơn về vấn đề trinh tiết

,
Chia sẻ

Nhiều bạn 9x bây giờ có lối sống và suy nghĩ đơn giản quá, nông cạn quá.

Lại là cái vấn đề này, vấn đề được nói đến và nhắc đến rất nhiều nhưng mỗi người một suy nghĩ.

Tôi là thế hệ 8x đã có người yêu và chúng tôi yêu nhau hơn năm nay rồi, tôi có thể thừa nhận rằng giữa tôi và cô ấy chưa từng có điều gì "vượt quá sự cho phép", tôi yêu cô ấy thật lòng nên tôi cần biết phải làm gì, tôi chưa từng đòi hỏi cô ấy điều gì "quá đáng" cả, tôi biết cô ấy cũng yêu tôi, chúng tôi đều cố gắng gìn giữ nhau vì một tương lai hạnh phúc của hai đứa.

Khi đọc bài viết của bạn, tôi có những điều rất bất bình như thế này:

Có bạn nghĩ rằng tình yêu của các bạn gắn liền với cái màng trinh sao? Tạo hóa sinh ra cho con gái cái thứ ngàn vàng, đó cũng là cái đánh giá phẩm hạnh của họ, trước nay ở bất kỳ đâu trên thế  giới này cũng nghĩ vậy, ai dám cãi?

 
Nhưng hãy nghĩ cho đúng vấn đề nhé! Có những người bản thân họ sinh ra đã không có, hoặc là do ngày bé rủi do mà mất chẳng hạn, đừng nghĩ rằng "mất" chỉ do "nguyên nhân" ấy nhé. Khi yêu bạn làm được gì cho cô ấy, có bao giờ bạn nghĩ hay mong muốn cho cô ấy hạnh phúc, hay là chỉ muốn chiếm đoạt cô ấy như thế mới bảo người ta yêu mình thật lòng, như thế thì nhầm!

Còn các bạn 9x bây giờ, nói riêng thôi nhé! Có rất nhiều bạn có lối sống và suy nghĩ đơn giản quá, nông cạn quá. Đừng nghĩ rằng yêu là phải hiến dâng tất cả, bạn có biết chắc chắn rằng bạn hiến dâng cái cao quý nhất của người con gái cho ai chưa? Hay để rồi sau này lại ôm mặt khóc, và nói rằng "tôi gặp phải một thằng sở khanh"? Và cho dù có nói gì thì lỗi chính vẫn là ở bạn vì bạn đã chấp nhận.

Cái bạn 9x "nghe nói" học trường kinh tế quốc dân đó suy nghĩ thế là chưa đúng, bạn sinh ra có hiểu được bao nhiêu phần về lịch sử và văn hóa Á Đông? Hay bạn nghĩ bạn nên sang Mĩ ở? Xin nói với bạn rằng, cho dù ở đâu thì người ta vẫn coi trọng giá trị nhân phẩm của người con gái, bạn có dám chắc rằng trong thâm tâm bạn không hề có suy nghĩ mong muốn hay không mong muốn người vợ sau này của bạn còn trong trắng hay không, và không cần phải trả lời thì tôi cũng biết rằng bạn nghĩ như thế nào.

Một người con gái biết giữ phẩm hạnh ngay từ lúc yêu nhau thì cho dù khi họ đã có gia đình và nếu giả sử có chuyện gì rắc rối làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ thì họ vẫn sẽ cố gắng tìm cách giải quyết, vì họ biết suy nghĩ cho người khác, cho tương lai con họ. Như thế tỉ lệ những người buông xuôi, hư hỏng, bỏ chồng, bỏ con không lẽ lại cao hơn những người có lối sống buông thả ngay từ nhỏ à?

Cho dù 9x, 10x hay đến lúc cái trái đất này bị hủy diệt thì cái nhân phẩm của con người vẫn luôn được xã hội ủng hộ, bởi vì chúng ta là con người, là thế hệ đi sau được kế thừa thế hệ đi trước thì nhẽ ra phải biết chọn lọc và phát triển hơn chứ, bạn không thấy rằng người ta vẫn gọi "hiện tượng" này là vấn đề nhức nhối!

Chia sẻ