BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Sắp cưới, anh bảo không vui khi lấy phụ nữ không còn "zin" như tôi

,
Chia sẻ

Anh nói "Rồi anh sẽ cưới vợ 2, 1 người phụ nữ còn trinh nguyên".

Tôi và anh yêu nhau được gần 1năm thì tính chuyện cưới hỏi. Bây giờ chúng tôi đã đám hỏi rồi...Thì anh nói anh không hạnh phúc khi cưới tôi....

Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện mình từ đâu vì giờ đây tâm trạng tôi đang rối bời...
Tôi quen anh từ rất lâu rồi. Anh là anh trai nhỏ bạn thân của tôi. Nhưng vì lúc đó tôi có người yêu, và anh cũng thế nên chúng tôi không để ý đến nhau.

Rồi tôi và người yêu chia tay. Người yêu của anh cũng bỏ anh đi lấy chồng cách đó 4 năm. Tôi về quê làm việc và rồi tôi với anh yêu nhau.

Khi mới yêu chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn và tôi cũng thú nhận với anh, tôi đã lầm lỡ với bạn trai cũ. Thật cảm động biết bao nhiêu, anh là người đàn ông vị tha, anh ôm tôi vào lòng khi tôi khóc nức nở và nói, anh sẽ lấy em, anh yêu em thật lòng và không quan trọng chuyện đó. Tôi nghĩ mình thật may mắn, khi tìm được 1 người đàn ông yêu thương mình thật sự. Tôi thề nguyền sẽ vì anh mà làm tất cả, để bù đắp những gì tôi không thể dành cho anh.


Rồi chúng tôi đám hỏi...1 tháng nữa sẽ đến ngày cưới. Vậy mà trong đám hỏi, khi anh say, anh nói với tôi rằng "anh không mong có ngày này xảy ra, lòng anh không vui, lúc khấn tổ tiên anh đã không khấn gì cả, anh lạy mà lòng không vui".

Anh nói rằng "anh dành cả cuộc đời trai cho tôi, mà tôi thì không có cái anh cần". Anh nói tiếp, "rồi anh sẽ cưới vợ 2, 1 người phụ nữ còn trinh nguyên", anh nói trước để tôi chuẩn bị tâm lí. Mặc dù tôi tốt, tôi yêu anh nhất, anh cũng yêu tôi nhưng anh không hạnh phúc khi lấy tôi...

Trời ơi, như sét đánh bên tai... Tôi không còn biết làm sao nữa. Bố mẹ tôi, gia đình tôi. Nếu đám cưới không diễn ra ông bà sống với dư luận thế nào đây? Nhưng thật lòng, tôi muốn hủy hôn. Tôi muốn trốn chạy thật xa.

Phải rồi, tấm thân tôi dơ bẩn. Tôi sai, đây là quả báo mà tôi phải chịu cho những ngày trẻ thơ dại sao? Một  cái giá quá đắt...Tôi phải làm sao đây, bố mẹ tôi sẽ thế nào khi tôi hủy đám cưới....

Chia sẻ