BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Không còn trinh vẫn hoàn toàn có thể hạnh phúc

,
Chia sẻ

Điều tiên quyết là bạn đừng lặp lại vết xe đổ mình từng đi qua. Hãy nói không với cái phần “con” của mình.

Áng Mây Buồn thân mến,

Câu chuyện “30 tuổi, tôi không còn trong trắng” của bạn rất buồn. Những dòng bạn viết là sự thực cay đắng mà nhiều cô gái bất hạnh đã gặp phải. Họ cũng từng đau khổ, dằn vặt và nhìn cuộc sống không còn niềm tin như bạn. Nhưng cũng có nhiều người vượt qua được để vươn lên. Tôi hi vọng bạn cũng đủ dũng cảm như họ.

Mọi thứ giờ trong bạn chỉ là quá khứ, đừng để nó ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai, bạn nhé. Bạn buồn phiền, bạn ủ ê, bạn cũng không lấy lại được những gì đã mất. Đâu chỉ mình bạn buồn, còn có người thân, bạn bè xung quanh bạn. Bạn tâm trạng, liệu họ có thanh thản được không?

Cũng đừng oán hận những người cũ trong quá khứ đã làm khổ bạn bởi oán hận chỉ làm con người ta xấu xí và già nua hơn trước. Với một người con gái, tránh được oán hận bao nhiêu càng tốt đó bạn.

Gửi thân mình vào nhà chùa để tâm hồn thanh thản, không vướng bận bụi đời không phải một suy nghĩ tồi nhưng có nên không nếu như số mình chưa thoát khỏi kiếp trần tục hả bạn. Bạn cứ thử vào nói chuyện với sư trụ trì của ngôi chùa nào đó bạn muốn vào, các thầy sẽ nói cho bạn có đủ khả năng để thực hiện ước muốn của mình không. Tuy nhiên, mình không tán thành cách nghĩ này của bạn, nó thể hiện bạn rất thiếu tinh thần vươn lên, không dám vượt qua mặc cảm.

Không còn trong trắng vẫn hoàn toàn có thể có hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với người nào biết tin tưởng và sẵn lòng đi tìm nó. Bạn cần cứng rắn, cần mạnh mẽ và dứt khoát hơn nữa. Điều tiên quyết là bạn đừng lặp lại vết xe đổ mình từng đi qua. Hãy nói không với cái phần “con” của mình. Bạn đã để nó chiến thắng lý trí của bạn nhiều lần rồi, giờ bạn phải kiểm soát được nó.

Chàng trai nào đến với bạn bây giờ, chính là một cơ hội bạn thử thách bản thân và tấm lòng người đó. Bạn có thể nói ra sự thật của mình song đổi lại không để cho người đó biến bạn thành trò chơi để đánh đổi và thỏa mãn nhu cầu của họ giống như các chàng trai trước kia.

Chỉ có như vậy, bạn mới có cơ hội để kiểm chứng được chàng trai nào thực sự muốn đến với mình và từ đó mới có tiền đề để dựng xây một hạnh phúc trong tương lai.

Nếu bạn suy nghĩ nghiêm túc thì trong xã hội cũng có nhiêu người suy nghĩ nghiêm túc như bạn. Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc.

Chia sẻ