BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Cảm xúc khi đọc Comment của bạn Nguyên Hoa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi còn tận mắt đọc được những lá thư cô ấy viết về cảm giác mỗi khi chung đụng với chồng tôi và đặc biệt là cô ấy rất nhớ ''thằng nhỏ'' của chồng tôi.

Bình luận của bạn Nguyên Hoa trong bài “QHTD trước hôn nhân là điều không bình thường” (ngày 03/09/2009):

"Tôi là một phụ nữ đã có chồng và con trai 10 tháng tuổi. Thật buồn vì khi con trai tôi sắp ra đời cũng là lúc tôi biết chồng tôi trước đay đã từng có 10 năm để yêu 1 người và lẽ dĩ nhiên họ đã quan hệ với nhau. Tôi còn tận mắt đọc được những lá thư cô ấy viết về cảm giác mỗi khi chung đụng với chồng tôi và đặc biệt là cô ấy rất nhớ ''thằng nhỏ'' của chồng tôi. Tôi cảm thấy hụt hẫng và sụp đổ, tôi luôn bị ám ảnh bởi những gì anh ấy làm trên cơ thể tôi thì cũng đã từng làm trên cơ thể người đàn bà khác, tình cảm tôi dành cho chồng tự nhiên giảm sút và tôi cũng thấy ghét bản thân mình, mong nhận được chia sẻ từ các bạn".

Tôi đang có bạn trai. Anh nói tôi là người anh ấy yêu nhất từ trước đến giờ. Anh ấy kể cho tôi nghe tất cả (những phụ nữ trước không được kể như vậy).

Tôi là phụ nữ hiện đại, ai cũng ngưỡng mộ vì cá tính này nhưng khi biết anh ấy đã từng sống như vợ chồng với một cô gái khác trong 2 năm và anh ấy còn giặt giũ, rửa chén, giặt khăn cho cô ta... (anh ấy nói để chứng tỏ với tôi người anh ấy yêu thì anh ấy sẽ làm mọt thứ, không ngại giúp việc nhà - dạng đàn ông tôi thích - đàn ông yêu vợ và giúp việc nhà khi rảnh).

Nói thật tôi không biết có ghen hay không, tuy bên ngoài tôi rất vui vẻ khi anh ấy tâm sự, không lộ vẻ gì (tôi là dạng phụ nữ tự tin, hiện đại mà) nhưng tôi thật sự rất bất mãn và khó chịu. Khó nói cùng ai cảm xúc này. Khó diễn đạt bằng lời, nó giống như bị vỡ vậy.

Tôi thấy khi anh ấy tốt với tôi thì tôi tự hỏi bao giờ việc này kết thúc, trước kia anh ấy có như vậy với những cô gái sống với anh ta không và liệu anh ta cũng hứa hẹn sẽ chẳng bao giờ quên họ như đã nói với tôi?

Nhìn lòng thành của anh ấy với tôi thì tôi cảm thấy nó cũng đã từng với phụ nữ khác. Bởi vì phụ nữ không ai ngu, khi người ta chịu ở như vợ chồng với người đàn ông nào đó thì bảo đảm người đàn ông đó đã “thề thốt” khá nhiều.

Ngoài ra người đàn ông đó phải có thành ý, có khuôn mặt đáng tin lắm, chắc phải nói bên nhau suốt đời. Vậy sao họ xa nhau? Tôi cứ nghĩ tội cho người phụ nữ kia. Tôi tự hỏi bao nhiêu % bạn trai tôi yêu tôi hoàn toàn như anh ta nói. Và anh ta còn nhớ tới người cũ nếu anh ta không nhớ gì thì anh ta tệ bạc. Nếu anh ta nhớ thì anh làm tôi buồn.

Vậy đó, không biết phụ nữ khác ra sao chứ tôi nè, tôi là phụ nữ nhưng khi biết bạn trai như vậy cũng buồn lắm. Mấy anh đàn ông trên diễn đàn cứ nói về trinh tiết phụ nữ mà họ quên là nếu đàn ông đã từng hết lòng với một phụ nữ khác cũng làm cho phụ nữ khó chịu không kém. Họ chỉ nghĩ đến cảm xúc của đàn ông thì phải. Tôi không nghĩ sẽ chia tay với ban trai vì anh ta như vậy. Nhưng thật lòng không tin tưởng đàn ông được, cảm giác hơi khó chịu (dù tôi thích đàn ông sành sỏi một chút). Biết dạng đàn ông này sẽ như vậy nhưng vẫn thấy “vỡ”.

Nếu tôi nói những cảm xúc này với bạn trai tôi thì sẽ “quê” lắm, tôi không để tâm nó nhiều nhưng hôm nay đọc comment của bạn Nguyên Hoa làm tôi bối rối một tí. Tôi không thích bạn trai tôi chưa từng ngủ với ai khi gặp tôi (tôi thích người từng trải) nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu khi biết mọi thứ như vậy.Tin không, ôi phụ nữ! Chính vì tôi có tính giống đàn ông nên bạn nam rất hay nói nhiều sự thật mà không ngại tôi “dựng đứng” lên. Nhưng nghe nhiều thấy …mệt quá!

Một kết luận tôi rút ra là đừng bao giờ quan tâm đến quá khứ của người mình yêu nhiều. Họ có những “vách từng bí mật” của riêng họ và mình cũng vậy. Hiện tại và tương lai mới quan trọng, nên chia sẽ mọi thứ và nhanh quên đi. Điều quan trọng là biết rằng ghen với quá khứ là sai nên tìm cách giảm nó đi càng nhiều càng tốt. Tốn thời gian vì nó sẽ tự mình làm khổ mình mà thôi!

Chia sẻ