BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

9x giờ nghĩ khác về trinh tiết rồi các anh ạ

,
Chia sẻ

Ở thế hệ 9X, bọn em coi trọng giá trị con người (như ăn nói, cách cư xử với mọi người...) hơn là dùng cái lớp da mỏng manh đó để đánh giá đạo đức người phụ nữ như mấy anh 8X.

Em mới vào xem mục tâm sự của trang afamily.com.Em thấy mọi người bàn luận về vấn đề này em thấy thực sự giữa hai thế hệ 8X và 9X có sự khác nhau rất lớn về vấn dề này.

Em thuộc thế hệ 9X (sinh năm 1991), hiện dang học đại học. Em thấy các anh 8X hơi cổ hủ và ích kỉ, gia trưởng khi đòi hỏi người yêu, vợ mình còn zin. Màng trinh chỉ là một cái mang sinh học theo đúng nghĩa của nó chứ nó có phản ánh gì đến phẩm hạnh của người con gai đâu mà các anh chỉ vì thấy không còn là đánh giá con gái nhà người ta thế nọ thế kia.

Em kể cho các anh một câu chuyện này và rất mong các anh như anh Trăng yêu thương, anh Uy Vũ và một số anh nữa.

"Tôi có một người bạn, bạn tôi có yêu một cô gái, nhìn bề ngoài cũng khá đẹp, hai người quen nhau và cũng dự định tiến tới hôn nhân. Nhưng đùng một cái tôi nhận được tin anh bạn tôi chia tay với cô gái ấy. Tôi cảm thấy tiếc với mối tình này vì theo tôi nhận xét cô gái ấy là một cô gái tốt và đảm đang, xinh đẹp.

Sau này khi tôi tìm hiểu mới biết bạn tôi chia tay với cô gái chỉ vì cô ấy không còn trinh tiết. Rồi ít lâu sau bạn tôi kết hôn với một cô gái mà theo bạn tôi cô ấy còn trinh tiết. Cưới nhau được 3 năm thì 2 người họ ly dị. Sau này tôi mới biết, vì cô gái ấy đã được bạn tôi yêu thương cung phụng, nên chỉ ở nhà rồi cô ấy quen và quan hệ với một người đàn ông khác".


Đây là câu chuyện em đọc được trên mạng. Và các anh thấy đấy những ai không biết giữ gìn, trân trọng hạnh phúc thì làm sao có hạnh phúc được. Trinh tiết là chỉ phẩm hạnh tiết hạnh của người phụ nữ. Thật buồn cười là một số anh lại hiểu tiết ở đây là máu. Thật vô lý khi các anh đem nó ra để đánh giá phẩm hạnh một người con gái.

Ở thế hệ 9X, bọn em coi trọng giá trị con người (tức là những thứ như ăn nói, cách cư xử với mọi người...) hơn là dùng cái lớp da mỏng manh đó để đánh giá đạo đức người phụ nữ như mấy anh 8X trên diễn đàn, đặc biệt là anh Uy Vũ. Anh này không biết có thù hằn gì với vấn đề này không mà sao anh lại gay gắt không biết đúng sai như vậy. Hoặc anh này có người thân buôn bán trinh giả hoặc phẫu thuật vá trinh (em học thì đấy là Marketing cạnh tranh).
Nói thật với các anh là một cô gái nếu muốn còn trinh thì chị cần phẫu thuật vá trinh ở các bệnh viện phụ sản (tốn khoang 7,8 triệu) hoặc thích rẻ thì chỉ cần 300k là có cái trinh giả made in China ngay. Họ không muốn nói dối các anh, sự trung thực đó đáng được trân trọng.

Có anh bảo đấy là nét đẹp của văn hóa Văn hóa Á đông. Vây các anh đi xin Unessco công nhận là văn hóa phi vật thể chắc cũng được đấy. Đấy chẳng qua là sự trong nam khinh nữ mà nhiều quốc gia Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc cái nôi của văn minh Á Đông đã bỏ cái vấn đề cổ hủ này rồi.

Em thấy phần lớn các anh quan niệm về vấn đề này là ở vùng nông thôn vì nhưng nơi đó còn rất nhiều sự phân biệt giữa nam và nữ. Tai sao các anh lại bảo thiệt thòi khi vợ mình không còn zin. Cuộc sống làm sao hạnh phúc được khi không biết trân trọng cái mình có.

Các anh 8X à, dù các anh có hô hào thế nào chăng nữa (thấy giống hô hào bầu cử Tổng thống Mĩ quá) thì cái gì không phù hợp với xã hội nữa sẽ bị loại bỏ, đấy là  quy luật của cuộc sống. Thế hệ 9X rồi 10X,11X cũng chẳng còn ai cổ hủ và ích kỉ, thiếu tôn trọng phụ nữ như thế hệ 8X các anh đâu.

 Có thể các anh nghĩ em là nữ nhưng em là nam, đang học trường Kinh tế quốc dân.
  

Chia sẻ