BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Thật vô ích khi tranh cãi về trinh tiết

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi là một người Úc sống tại Việt Nam đã lâu. Có lẽ từ hồi những năm 1990. Tôi cảm thấy các bạn đang cãi nhau 1 vấn đề vô ích.

Tại sao các bạn nữ cứ giấu diếm khi mình đã có quan hệ tình dục rồi? Có gì xấu chăng? Nếu bạn xác định là xấu thì tại sao lại cứ quan hệ? Nếu xác định không có gì thì tại  sao lại giấu diếm để rồi trách bạn trai của mình sao quá coi trọng trinh tiết? Chẳng lẽ khi tìm hiểu nhau, bạn không tìm hiểu bạn trai của mình có quan điểm thế nào, mình có đúng là đối tượng của anh ấy không? Nếu đã biết anh ta phong kiến thì tại sao bạn lại lao vào? Bạn đã xác định là anh ấy phong kiến, bạn chấp nhận rủi ro thì tại sao bạn lại trách anh ta không quan tâm mình, bỏ bê mình khi biết được sự thật. Tôi thấy các bạn rắc rối thật đấy.

Ở đất nước tôi, con trai con gái đến với nhau tự nguyện, không hề giấu diếm chuyện tình ái trước đó của mình. Nếu hợp thì tiến tới, không hợp thì tự khắc chia tay, không tiếc nuối, không van xin ai cưới mình. Nếu không có thì sống độc thân cũng đâu có sao. Mỗi người có quan điểm của mình. Coi trọng trinh tiết hay ko coi trọng cũng đâu có sao.

Chúng tôi không cãi nhau chuyện ai còn trinh hay mất trinh. Chúng tôi quan tâm sự nghiệp của mình, cách làm giàu đất nước mình, cách làm nước mình phát triển, làm xã hội mình tốt đẹp, cách làm gia đình mình hạnh phúc. Nhưng nếu không hạnh phúc hay có chuyện gì bất đồng thì chúng tôi ly dị, không ai làm phềin ai cả!

Chúng tôi coi trọng 1 người con gái trinh tiết. Thật sự như vậy, vì cô ta đã chứng minh 1 điều là cô ta không dễ dãi, không phải đến với ai cũng dễ dàng. Nếu các bạn không giữ được mình thì liệu các bạn có gì chứng minh mình  không dễ dãi nữa? Có nhiều cách đấy nhưng mất công nhiều hơn.

Không thiếu gì chuyện vợ chồng ngoại tình ở đất nước tôi và người bạn của tôi vui vẻ cho biết anh phải nuôi luôn con của người vợ ngoại tình (nhưng anh ta vẫn vui vẻ), nhưng có anh chia tay lập tức, xét nghiệm ADN để chứng minh không phải con anh ta.

Bạn đừng oán trách bạn trai của bạn khi anh ta không tin tưởng bạn bởi vì tôi đã thấy rất rất nhiều những người con gái lấy chồng nhưng vẫn trăng hoa ở đất nước tôi. Vì bạn không chứng minh được lúc đầu thì bạn phải khó khăn hơn thôi. Nếu anh ta chưa cưới mà đòi chia tay  thì cũng đâu có sao, tại sao oán trách anh  ta như vậy? Có thể anh ta đánh giá bạn "là người dễ dãi". Anh ta chia tay, đó là quyết định của anh ta. Mình cứ đi tìm một người khác.

Bạn có tự do làm tình thì người khác có tự do xem đó là 1 tiêu chuẩn để không nên lấy người vợ như vậy

Các bạn phá thai! Đó là hành động tàn ác. Ở đất nước tôi, họ có thể làm tình ngoài bãi biển. Không ai thèm để ý vì đó là chuyện của họ nhưng bạn vô phòng khám mà xin phá thai thì họ sẽ nhìn bạn với con mắt khác. Vì Chúa ban cho mình con nguời, mình đã giết người đó. Bạn thử tưởng  tượng cha mẹ bạn phá thai khi đang mang bầu bạn. Nếu bạn có khả năng suy nghĩ, bạn sẽ nghĩ gì? Tại sao bạn ko cứ sinh con đi rồi đem cho viện trẻ em, người tàn tật gì đó nuôi, có gì bạn vẫn có thể ghé thăm con mình mà?
 
Mỗi nước có một nền văn hoá. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của tôi trc một vấn đề như vậy. Tôi không muốn xen vào các quyết định của các bạn.

Tôi muốn lấy 1 người con gái Việt Nam vì tôi thích người con gái hiền dịu, thủy chung, trong sáng. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng tôi thấy từ khi qua VIệt nam, rất nhiều cô gái theo đuổi tôi (oh yeah ) nhưng thật sự tôi vẫn chưa tìm thấy được ai....


                                                                                   Michael Woodgate

Chia sẻ