BÀI GỐC Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

(aFamily)- Chưa hết, trong những emails thằng bé gửi cho con gái tôi còn có cả các hình ảnh nó chụp qua webcam trong chiếc áo body khoe hình thể.

15 Chia sẻ

Chị H.N nên tìm hiểu con gái đã QHTD với bạn trai chưa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Kế tiếp là vấn đề "tế nhị", chị hãy hỏi xem cháu đã làm "chuyện đó" với anh chàng kia chưa. Chị đừng sốc khi tôi viết câu này...

Chào chị H.N,

Tâm sự của chị là một hiện trạng tâm lý rất phổ biến của các bậc phụ huynh hiện nay trong vấn đề giáo dục con cái, nên tôi cũng muốn chia sẻ với chị đôi chút.

Trước mắt, chị đừng làm to chuyện thêm. Chị hãy chọn một lúc nào đấy Ngọc - con gái chị - có ở nhà, lựa lời mềm mỏng và nói chuyện với cháu. Trước tiên chị hãy nói rằng chị muốn xin lỗi cháu vì hôm trước do quá bất ngờ và nóng giận, trên hết là vì chị quá lo lắng cho cháu nên mới cư xử như vậy, hiện giờ chị đã bình tĩnh lại và chị muốn cùng cháu trao đổi thật thẳng thắn vấn đề đang xảy ra. Với thái độ như vậy, tôi nghĩ Ngọc sẽ bình tâm và mở lòng với chị hơn.

Chị hãy hỏi cháu ấy xem cháu bắt đầu trở nên như thế từ khi nào, cháu quen anh chàng kia ở đâu, ra sao. Kế đến là những lời khuyên kèm theo động viên như "Mẹ không cấm con có tình cảm với bạn trai, vì bây giờ con đã là con gái mới lớn. Nhưng con cũng nên tìm hiểu kỹ xem người đó tốt xấu thế nào, học hành, gia cảnh ra sao. Hơn nữa con vẫn còn nhỏ, việc học rất quan trọng. Con quen người ta, nếu người ta muốn tốt cho con thì phải động viên con cùng cố gắng học hành chứ sao lại làm con chểnh mảng học hành thế này?"


Chị hãy lắng nghe lời tâm sự của Ngọc xem cháu phản ứng thế nào. Tôi nghĩ với thái độ mềm mỏng và dịu dàng của chị, cháu sẽ không khó chịu khi bộc bạch đâu.

Kế tiếp là vấn đề "tế nhị", chị hãy hỏi xem cháu đã làm "chuyện đó" với anh chàng kia chưa. Chị đừng shock khi tôi viết câu này, việc này thật sự rất quan trọng, nếu Ngọc và anh chàng kia đã nói chuyện tình cảm mùi mẫn thế, thì việc này biết đâu đã xảy ra rồi. Thay vì chị ngồi đó buồn rầu trách móc cháu, hãy tìm ra biện pháp giải quyết sẽ tốt hơn. Nhớ rằng phải thật dịu dàng nhé, đồng thời động viên Ngọc rằng "Con cứ nói sự thật, dù kết quả thế nào, mẹ cũng sẽ cố gắng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho con chứ không la mắng gì con đâu".

Nếu kết quả là "không", thì quá tốt rồi. Chị có thể khuyên Ngọc rằng nếu chưa có chuyện gì xảy ra, thì cháu ấy hãy cố gắng giữ gìn. Thời nay đã biết bao cô gái lâm vào những tình huống vô cùng bi đát rồi. Còn nếu câu trả lời là "có", chị đừng ngã quỵ chị nhé. Hãy hỏi kỹ xem nếu đã có "chuyện đó", thì Ngọc có dùng biện pháp an toàn nào không, nếu không thì đã bao giờ tự kiểm tra chưa? Nếu chưa thì chị hãy chủ động giúp cháu kiểm tra xem thế nào để tìm ra hướng giải quyết. Đừng trách mắng cháu vì như thế chẳng có ích gì đâu, ngược lại có khi còn có hại nữa.

Về vấn đề film sex, có lẽ chị không thuộc dạng người có thể chấp nhận một cô gái mới lớn lại dính đến film sex. Thật ra trẻ con thời nay, khi vừa dậy thì đã có nhu cầu tìm hiểu về sex rồi chị ạ. Tôi có đứa cháu mới chỉ học cấp 2 thôi , nhưng nó lại có sở thích... tìm những hình ảnh "mát mẻ" của những cô người mẫu về xem. Tôi biết điều này cũng chỉ là tình cờ, nhưng tôi không hạch hỏi cháu tôi mà nhẹ nhàng hỏi han nó tại sao lại thế. Thấy tôi không tỏ vẻ gì là cấm đoán, nó thật thà kể cho tôi nghe vì nó mới đến tuổi dậy thì, tự dưng nó có nhu cầu tò mò muốn tìm hiểu vậy thôi. Xem thì xem chứ nó không bị ảnh hưởng gì xấu, học hành vẫn tốt, vẫn vô tư và ngoan ngoãn. Như vậy, chuyện xem sex của con gái chị, một phần là vì sự tò mò, một phần là do bị tác động xấu thôi. Những lời khuyên chân thành sẽ tốt hơn sự răn đe nhiều đấy chị ạ.

Một phần lỗi của chị là chị đã chiều chuộng và thả lỏng cháu quá, về sau này chị nên rút kinh nghiệm, dành thời gian cho cháu nhiều hơn.

Chúc chị sớm giải quyết được vấn đề của mình.

Chia sẻ