BÀI GỐC Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

(aFamily)- Chưa hết, trong những emails thằng bé gửi cho con gái tôi còn có cả các hình ảnh nó chụp qua webcam trong chiếc áo body khoe hình thể.

15 Chia sẻ

Quá nhiều "cậu ấm, cô chiêu" ngày nay chỉ ưa hưởng thụ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Các bạn gái thì suốt ngày ngắm vuốt, làm đẹp. Họ đến trường với các loại quần áo hở hang, lố lăng còn kiến thức thì rỗng tuếch.

Gửi cô H.N,

Cháu rất tiếc khi bạn Ngọc con cô lại làm những điều như vậy. Cháu biểt bậc làm cha mẹ nào cũng rầu lòng khi con cái không biết nghe lời, vượt quá giới hạn cho phép. Cháu cũng thực sự trăn trở về nhiều người bạn cùng tuổi, đồng trang lứa với cháu.

Nghe có vẻ rất ông cụ non phải không cô, ai cũng bảo cháu già trước tuổi. Nhìn cháu học cấp ba mà khó ai tưởng tượng cháu mới 19 tuổi. Họ luôn hào phóng tặng cháu thên 5 tuổi là chuyện bình thường.

Cháu chẳng bao giờ buồn vì chuyện đó. Đôi khi cháu thầm cảm ơn ông trời còn cho cháu chút may mắn được gặp bố mẹ nuôi bây giờ. Những người không giàu về vật chất nhưng luôn thừa tình cảm. Hết lòng vì con cho dù nó không phải là đứa mình dứt ruột đẻ ra. Tấm lòng cao cả ấy luôn thấm đượm chân lý “nghèo cũng cho con đến trường”.

Từ một thằng bé đánh giầy lang thang, không có nhà cửa, quê quán, họ hàng. Cháu được bố mẹ nuôi đón về chăm nom, nuôi dưỡng, dạy bảo, cho đến trường lớp bằng bạn bè.

Sau một thời gian học bổ túc, cháu vào học tại một trường cấp ba tư thục. Ở đây, có rất nhiều bạn cùng lớp, cùng trường nhưng họ thường ít hơn cháu một tới hai tuổi. Có một điều lạ là tại sao đang ở lứa tuổi học sinh, lứa tuổi phải học hành, tích cóp tri thức để hiện thực hóa giấc mơ, để trở thành người có ích cho xã hội thì rất ít bạn nhận thức được điều đó. Các bạn ấy chỉ nghĩ cách chơi bời, trốn học, moi tiền bố mẹ để nướng vào rất nhiều thứ độc hại, vô bổ.

Các bạn nam còn ít tuổi mà đã nói những câu chửi thế tục tĩu, dung tục, thiếu văn hóa không chỉ ngoài đường mà ngay trên lớp học. Họ lấy tiền của bố mẹ rồi đem nó vào các quán bi a, điện tử xèng. Họ đến các quán internet để chơi game online, chát chít, truy cập vào các trang web sex để load về vô số hình ảnh, bộ phim đồi trụy, khiêu dâm không phù hợp lứa tuổi. Rồi họ đem những thứ đó vào lớp học, thông qua các loại điện thoại hiện đại quay phim, chụp ảnh, bật bluetooth truyền bá cho nhau. Họ túm năm, tụm ba cuối lớp dán mắt vào màn hình rồi xuýt xoa theo cái âm thanh phát ra từ mấy cái máy. Thỉnh thoảng họ còn cười rất vô tư cả trong giờ học.

Các bạn gái thì suốt ngày ngắm vuốt, làm đẹp. Dáng đi ưỡn ẹo, tóc nhuộm đỏ, vàng, quần áo mốt nọ mốt kia như ma nơ canh. Họ đến trường với những đôi guốc cao như các cô người mẫu trên sàn. Hôm nào miễn cưỡng mặc đồng phục thì ra chiều không thoải mái. Còn hôm nào mặc tự do thì tha hồ diện các loại quần áo hở hang, sành điệu giống như mấy ngôi sao điện ảnh, mấy ca sĩ mới nổi. Phần nhiều kệch kỡm, lố lăng.

Học hành thì chểng mảng, bài vở, kiến thức rỗng tuếch trong đầu. Đến giờ kiểm tra, mắt trước mắt sau là tìm cách giở sách. Cô giáo cho qua còn đạt điểm trung bình còn không chắc điểm kém triền miên. Lên bảng ấp úng cả tiết không trả lời nổi câu hỏi vậy mà có bàn mốt nọ, giày kia, ngôi sao phim ảnh hay blog nóng thì rôm rả cả buổi.

Phần lớn các bạn ở chỗ cháu học gia đình đều giàu có. Việc được bố mẹ chiều chuộng khiến các bạn hình thành thói quen hưởng thụ, ỷ lại không biết quý trọng sức lao động, đồng tiền mình có. Bản thân cháu đã từng đi đánh giầy nên hiểu kiếm đồng tiền vất vả ra sao. Đến khi được bố mẹ nuôi cưu mang, kinh tế gia đình cũng vất vả nên cháu biết trân trọng từng đồng tiền bố mẹ cho.

Ở lớp cháu không có cùng đẳng cấp với các bạn, không có mọi thứ vật chất xa xỉ như điện thoại, xe máy… nên họ cũng không muốn chơi với cháu. Cháu không hề mặc cảm về điều đó, cháu nghĩ tuổi mình bây giờ phải cố gắng học tốt để không phụ lòng bố mẹ nuôi. Cháu ước mình sẽ vào đại học để không làm những người cưu mang cháu phải thất vọng. Cháu sẽ kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình. Cháu muốn trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Cháu mong muốn nhiều lắm và cháu luôn cố gắng hết mình trong học tập, thời gian còn lại cháu giúp bố mẹ những công việc nhà để họ yên tâm làm việc. Cháu thấy những bạn kia đang tự làm hỏng mình, tự biến mình thành những người sống không có chí hướng, mục đích, đi ngược lại mọi điều tốt đẹp mà thầy cô, bố mẹ dạy bảo.

Cháu chỉ mong các bạn ấy cũng như bạn Ngọc con cô sớm nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, cô H.N ạ.

Cô cũng đừng buồn nhiều cô nhé!

Chia sẻ