BÀI GỐC Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

(aFamily)- Chưa hết, trong những emails thằng bé gửi cho con gái tôi còn có cả các hình ảnh nó chụp qua webcam trong chiếc áo body khoe hình thể.

15 Chia sẻ

Việc khoe ảnh mặc bikini của Ngọc thật "không bình thường"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chụp ảnh tự sướng không có gì là xấu, nhưng cái chuyện mặc bikini tự sướng để up lên blog là rất "không bình thường"...

Tôi không đồng ý với quan điểm của XuânCute_pit.

Tôi cũng là một 9X, sinh năm 91, không quá cách xa với tuổi của hai bạn. Có lẽ, đối với hai bạn, tư tưởng của tôi quá "già cỗi" và "truyền thống" so với lứa tuổi teen bây giờ. Khi đọc bài viết chia sẻ của hai bạn đến cô H.N, tôi không hoàn toàn đồng ý một chút nào.

Đầu tiên với Cute_pit, bạn à, "mình là phương Đông, đâu phải phương Tây". Có thể khi tôi nói với bạn câu này bạn sẽ nghĩ tôi là đứa "chả biết gì" và quá "lỗi thời" nhưng tôi không đồng ý chút nào chuyện "ăn cơm trước kẻng" như bạn.

Bạn hãy trả lời một cách thành thật, bạn đã QHTD chưa? Bạn đã có bao nhiêu người bạn trai rồi và bạn đã một lần nào có cảm giác "yêu thật lòng"? Liệu sau mỗi lần QHTD với bạn trai, tình cảm của hai người sẽ đi lên theo chiều hướng tốt đẹp và cậu ta sẽ tiếp tục yêu bạn mà không nghĩ đến chuyện lăng nhăng với người con gái khác?

Tôi biết thực trạng bây giờ đa số đều "ăn cơm trước kẻng" đến 70% nhưng những ai giữ được cái "trinh tiết" đó trước khi cười sẽ được người đời nhìn bằng con mắt hơn hẳn với con số 70%. Có những người vì yêu nhau quá mà làm chuyện đó, nhưng có những người vì thoả mãn sở thích của nhau, hai kiểu đó khác hoàn toàn nhau. Nhưng khi đã lỡ rồi thì có đầy người khi suy nghĩ lại phải "hối hận".


Không hẳn những người đã "ăn cơm trước kẻng" sẽ không kiếm được người vợ/chồng thông cảm, yêu mình thật lòng để sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của mình, nhưng hiếm có ai sẽ có được cái may mắn như thế?

QHTD trước hôn nhân không có gì là xấu nếu yêu nhau quá không thể chịu nổi, khi đó cảm xúc của hai người không thể kìm nén mà đi tới chuyện đó, còn những người quá thoải mái, làm chuyện đó vì "tò mò" và "tìm hiểu về giới tính" một cách thường xuyên thì tôi khinh lắm. Mình là Á Đông, chứ có phải Phương Tây đâu? Một nét đẹp của người phương Đông, xin đừng làm tha hoá nó.

Khi đọc bài của Xuân, tôi thấy buồn cười và "lạ" thay. Tôi thấy các biểu hiện của Ngọc là một cách "thể hiện mình" như bạn nói thật lố lăng. Chụp ảnh tự sướng đi khoe các bạn không có gì là xấu, tôi đồng ý. Nhưng cái chuyện mặc bikini tự sướng để up lên blog hay những trang tương tự là một chuyện rất "không bình thường" trong mắt nhiều người (đương nhiên là tôi chỉ nói trường hợp Ngọc định mang đi khoe).

Thiếu gì cách thể hiện mình hả bạn, tôi có hay chụp ảnh tự sướng đem đi khoe đâu mà tôi vẫn rất năng động đấy thôi. Tôi có nhiều đứa bạn còn chả chụp bao giờ mà nó còn năng động hơn ý. Thiều gì cách để thể hiện?

Vấn đề ở đây là hãy chọn cách nào cho thật phù hợp với bản thân và hợp với hoàn cảnh, hợp với lứa tuổi và hợp với khả năng của chính mình. Người ta đẹp, người ta có thể làm người mẫu. Nhưng không đẹp thì vẫn có thể có nhiều cách khác. Nhất thiết cứ phải khoe khoang SH, LX, trình độ tự sướng, quần áo đẹp thì mới gọi là "không thu mình" à?

Bạn biết không, nếu nhà bạn giàu, bạn vẫn đi đến trường bằng xe buýt, bằng xe đạp, hay bằng một chiếc xe ga không đắt tiền như LX, SH mọi người sẽ nhìn bạn bằng một còn mắt đầy thiện cảm và tôn trọng hơn nhiều.

Để tạo ra một 9X theo xu hướng thời đại xì-tin bây giờ, ăn chơi, sành điệu, tiêu tiền, học hành không lo... thì dễ lắm nhưng để tạo nên một 9X biết khiêm tốn, biết giá trị của đồng tiền, giữ được nét đẹp truyền thống của người Á Đông, biết điểm nổi bật của bản thân mà không "tự sướng"... khó lắm bạn à, rất khó là đằng khác.

Thưa cô H.N, cháu cùng là một dân 9X 100% nhưng cháu mong rằng em Ngọc sẽ trở thành con người năng động, đi kịp thời đại nhưng không theo những điều "không mấy đẹp mắt". Cháu tin chắc rằng con số 9X theo mắt nhìn nhận của mọi người khi nhắc đến bây giờ không phải là đa số. Bạn bè cháu, dù là 9X nhưng họ đều rất năng động, như chuyện tự kiếm được học bổng đi du học, tham gia các hoạt động của trường lớp, có hoài bão và quyết tâm, v.v...dù nhà họ có rất giàu.

Cháu hi vọng rằng những góp ý của cháu ở bài trước sẽ giúp được cô. Cháu chúc cô sớm giải quyết được vấn đề.

H

Chia sẻ