BÀI GỐC Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

(aFamily)- Chưa hết, trong những emails thằng bé gửi cho con gái tôi còn có cả các hình ảnh nó chụp qua webcam trong chiếc áo body khoe hình thể.

15 Chia sẻ

Con gái đua đòi làm "hot girl" là do lỗi của chị H.N

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chưa hết, những trang web sex nhan nhản đầu độc bọn trẻ mới lớn, biến đầu óc chúng từ trong trắng ngây thơ trở thành đen tối, bệnh hoạn.

Chào chị H.N

Cảm ơn chị đã đưa câu chuyện của mình lên diễn đàn, nó như một lời cảnh báo cho các bậc làm cha mẹ trong việc dạy dỗ và quản lý con cái. Xã hội bây giờ không còn như ngày xưa, nó xô bồ, nhiều cám dỗ, dễ dẫn con người ta đến sai lầm nếu không làm chủ được mình. Những đứa trẻ tuổi mới lớn, chưa đủ chín chắn để nhận biết hết tốt, xấu. Nếu bố mẹ lơ đãng không để ý thì nguy cơ phải nhận hậu quả là việc không quá xa vời.

Chúng ta đã có một thời gian lo lắng về việc “cái chết trắng” xâm nhập học đường. Nó như một thảm họa, gieo rắc tai ương xuống bao gia đình có con ở vị thành niên. Chỉ vì chúng quá bồng bột, ngây thơ, nghe theo lời rủ rê của kẻ xấu, của đám bạn đua đòi mà trở thành đệ tử của nàng tiên nâu, để khói trắng làm hỏng tuổi trẻ, sớm trở thành những con nghiện hay những tên tội phạm bộc phát khi đang ở tuổi mới lớn.

Rồi chúng ta mắc sai lầm cho con cái tiếp xúc với xe máy, cho chúng phương tiện để đi lại nhưng không nghĩ ra một hệ quả là con cái dùng những chiếc xe bố mẹ mua cho để học đòi thú chơi tốc độ. Biến mình thành những tên quái xế, tụ tập, lạng lách, đánh võng. Biết bao vụ tai nạn kinh hoàng, bao nhiêu sinh mạng vô tội ra đi vì những tên quái xế mặt non, búng ra sữa.

Giờ đây, thêm một trào lưu mới xuất hiện trong xã hội. Trào lưu này tuy chưa ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại làm tha hóa nhân cách đạo đức con người. Chúng ta nhìn thấy công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, mạng internet là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không phủ nhận lợi ích của những thông tin trực tuyến đem đến song bên cạnh đó chúng ta cũng phải đối mặt với bao mảng tổi mà internet đem lại.

Báo chí hàng ngày vẫn ra rả phê phán những cậu ấm, cô chiêu còn đang độ tuổi học sinh nhưng thời gian học còn ít hơn thời gian ngồi quán net. Nào là game online đình đám, chát sex, show “hàng’ rùm beng qua webcam hay những vụ “cứu net” phổ biến lúc đêm khuya. Chưa hết, những trang web sex nhan nhản vẫn hàng ngày đầu độc bọn trẻ mới lớn, biến đầu óc chúng từ trong trắng ngây thơ trở thành đen tối, bệnh hoạn. Hậu quả là chúng không kiềm chế được bản thân, cộng với suy nghĩ nông nổi biến thành những hành động bộc phát, không kiểm soát. Đó là chụp ảnh tự sướng để chia sẻ với cộng đồng mạng, đó là những video clip sex kiểu Vàng Anh được phát tán tràn lan trong các diễn đàn. Đó là khắp nơi trên các trang web đen nhan nhản các tiêu đề teen khoe ảnh nóng khơi gợi sự tò mò, dung tục của một bộ phận cư dân mạng.

Sở dĩ tôi đưa ra một loạt trào lưu xấu để nhắc nhở các bâc phụ huynh chúng ta cần quan tâm tới con cái nhiều hơn. Bọn trẻ đang ở tuổi mới lớn thì càng phải quản lý sát sao hơn nữa. Chúng ta không thể đùn đẩy trách nhiệm dạy bảo cho nhà trường, cho thầy cô. Chúng ta cũng không nên suốt tháng, suốt năm chạy theo đồng tiền để rồi phó mặc con cái. Nên nhớ, con cái có ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn, trở thành người có ích cho xã hội thì bậc làm cha mẹ mới cảm thấy yên tâm, mới hạnh phúc thật sự.

Chúng ta có làm ra lắm của nhiều tiền, chúng ta có thể trở thành người giàu có, chúng ta có nhà lầu xe hơi mà con cái hư hỏng, phá phách thì phỏng có ích gì hay chúng ta chỉ biết làm mà không biết dạy con tính tự lập lại biến chúng thành những cây tầm gửi với cá tính ỷ lại để rồi bố mẹ làm ra bao nhiêu chúng đem phá bấy nhiêu.

Hãy thử so sánh một gia đình giàu có nhưng con cái hư hỏng với một gia đình bình thường nhưng con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời, chăm chỉ học hành thì ai hạnh phúc hơn. Tôi cam đoan mọi người sẽ lựa chọn gia đình có con cái chăm ngoan.

Vậy từ câu chuyện của chị H.N, có thể thấy hai anh chị thiếu sự quan tâm đối với bé Ngọc. Trong khi anh đi công tác xa giao trách nhiệm lại cho vợ, còn chị thì bận rộn không có thời gian chăm sóc, quan tâm đến con gái lớn nên thành ra khi chị phát hiện thì con gái đã nhiễm phải cái trào lưu thứ ba.

Chúng ta chưa thể kết luận liệu bé Ngọc có phải là “con hư tại mẹ” hay không nhưng rõ ràng chị Ngọc đã mắc một sai lầm không hề nhỏ trong việc dạy dỗ con cái. Tôi tin là sau khi để xảy ra câu chuyện vừa rồi, chị sẽ ý thức tốt hơn trách nhiệm người làm cha mẹ!

Đừng để đến lúc “mất bò mới lo làm chuồng” chị H.N nhé!

Chào chị!

Chia sẻ