BÀI GỐC Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

(aFamily)- Chưa hết, trong những emails thằng bé gửi cho con gái tôi còn có cả các hình ảnh nó chụp qua webcam trong chiếc áo body khoe hình thể.

15 Chia sẻ

Suy nghĩ của Xuân có phần "phóng túng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thật sự chú cảm thấy bất an với những suy nghĩ có phần phóng túng của cháu. Nếu suy nghĩ không sâu cộng với bồng bột, cháu sẽ nếm hậu quả không nhỏ đâu!

Gửi cháu Xuân, người đã viết bài “"Thích nổi bật" là... ưu điểm không phải ai cũng có”.

Chú rất vui khi đọc bài chia sẻ của cháu nhưng thật sự chú cũng cảm thấy bất an với những suy nghĩ có phần phóng túng của cháu.

Cháu đừng vội trách người lớn nọ kia. Bậc làm cha mẹ có khắt khe với con mình một chút cũng là do họ đã từng trải qua cuộc sống. Họ đã làm bố mẹ, họ đẻ ra con trẻ. Có thể nhiều thứ thuộc về lĩnh vực tri thức hiện đại họ chưa theo kịp chứ kỹ năng sống thì thế hệ trẻ như các cháu làm sao hiểu được hết bằng họ.

Cháu bảo người lớn không phải lo lắng ư? Có hồ đồ quá không? Cha mẹ lo lắng cho con mình đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chưa hết đâu con gái ạ. Khi nào cháu làm mẹ, cháu sẽ vỡ ra điều ấy.

Chú đồng ý với quan điểm tuổi trẻ bây giờ phải năng động, phải biết thể hiện bản thân mình để hòa nhập, để tự tin. Nhưng con gái ạ, chụp ảnh tự sướng làm mình nổi bật đâu phải cái hay ho để ta thể hiện. Nếu việc chụp ảnh tự sướng của con nhận được những lời ca ngợi, trầm trồ, thán phục như kiểu nhận huy chương vàng olimpic môn học hay giành một thành tích cao nào đó, cả cộng đồng công nhận thì không chỉ chú mà tất cả mọi người đều tán thành.

 
Tiếc là cái việc này chỉ nhận được những lời dèm pha, ánh mắt soi mói, sự lên án của bao nhiêu cá thể, phá hỏng thuần phong mỹ tục…Thể hiện bản thân như thế có phù hợp không con?

Người phương đông kín đáo, thâm trầm để làm nên bản sắc của họ, để phân biệt với phương tây. Nếu ta chạy theo phong cách tây thì khác nào ta đồng hóa chúng làm một. Liệu thế giới lúc đó có còn văn hóa vùng miền. Chúng ta là người Á Đông, chúng ta phải biết quý trọng và bảo tồn thứ văn hóa của mình chứ cháu.

Hãy thể hiện bản thân mình, không nên sống thu mình nhưng là thể hiện những điểm mạnh, phù hợp với văn hóa lối sống chứ không phải a dua theo mấy trào lưu xấu, biến mình thành kẻ hợm hĩnh, lạc lõng giữa xã hội để rồi lúc muốn trở lại là chính mình mới thấy khó khăn đến thế nào?

Tình yêu là một phạm trù trong tâm hồn mỗi con người. Nó thuộc về lý trí, rất khó kiểm soát. Yêu đương không có gì sai trái song chúng ta phải biết cân đối thời điểm nào thì làm những thứ phù hợp với mình. Với lứa tuổi cấp ba thì tình yêu hay học hành quan trọng. Nếu tuổi trẻ vừa yêu vừa học tốt thì chúng ta cứ tiếp tục. Chỉ sợ mải yêu mà quên học thì tất nhiên là không ông bố bà mẹ nào có thể chấp nhận.

Chị H.N thân mến,

Cháu Xuân đã mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, bên cạnh những điều chưa hài lòng phân tích ở trên, tôi thấy bậc làm cha mẹ cũng rút ra nhiều điều bổ ích. Đó là không nên cấm đoán con cái mình một cách thái quá. Kiểu không quản lý được thì cấm rất tiêu cực.

Quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận những gì con mình đang làm, tốt hay xấu để biết cách xử lý. Tuyệt nhiên không nên dùng những hành động như quát mắng, bạo lực với con trẻ. Chúng đang ở lứa tuổi mới lớn, cần nhẹ nhàng để thu được kết quả tốt. Cốt lõi là chúng ta phải biết định hướng để giới trẻ đi đúng hướng.

Với cháu Xuân, chú hi vọng cháu luôn tự tin, năng động, thể hiện được bản thân mình nhưng chớ nên phóng túng với kiểu suy nghĩ có phần thái quá ấy. Nếu suy nghĩ không sâu cộng với bồng bột sẽ để lại hậu quả không nhỏ đâu cháu ạ!

Chia sẻ