BÀI GỐC Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái"  mà chúng tôi xa cách?

Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái" mà chúng tôi xa cách?

Chuyện vợ chồng bắt đầu lệch pha ân ái, tưởng như là một phần của cuộc sống gia đình, nhưng đến nay thì tôi lo lắng thật sự. Liệu có khi nào anh đi tìm của lạ...?

9 Chia sẻ

Chuyện chăn gối không phải lúc nào cũng bình yên!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Sự căng thẳng trong công việc và những lo toàn cuộc sống đôi khi khiến cho chuyện ấy của vợ chồng cũng gặp phải vấn đề

Bạn đừng quá nên lo lắng vì đây là tình trạng chung của rất nhiều cặp vợ chồng. Cần phải bình tĩnh và tìm hướng giải quyết sao cho êm đẹp. Tôi nghĩ hai vợ chồng bạn hoàn toàn có thể khắc phục được tình trạng này vì như bạn nói hai vợ chồng bạn luôn giữ được cảm xúc yêu đương từ ngày kết hôn.

Cuộc sống có nhiều cái khó khăn mình phải tự tìm cách khắc phục. Tại sao bạn không nói chuyện thắng thắn với chồng nhỉ!? Biết đâu đấy chồng bạn sẽ có những gợi ý hay và thông cảm cho bạn hơn. Nỗ lực nhóm lại ngọn lửa tình yêu trước khi nó kịp tắt bạn nhé!

Đừng vô tình đẩy chồng ra ngoài ăn phở, vì thông thường, đàn ông họ thường tím kiếm những gì bên ngoài khi mà những cái đó còn thiếu trong gia đình.

N.B

Chia sẻ