BÀI GỐC Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái"  mà chúng tôi xa cách?

Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái" mà chúng tôi xa cách?

Chuyện vợ chồng bắt đầu lệch pha ân ái, tưởng như là một phần của cuộc sống gia đình, nhưng đến nay thì tôi lo lắng thật sự. Liệu có khi nào anh đi tìm của lạ...?

9 Chia sẻ

Nếu là chồng chị, tôi cũng sẽ "ăn chả"!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Hạnh phúc gia đình giờ đây đang hoàn toàn vào chị. Nếu không sớm hoà hợp chuyện chăn gối, chị sẽ dễ đẩy chồng đi "ăn chả"...

Kính gửi chuyên mục Tâm sự của trang aFamily.vn

Tôi xin có vài lời muốn chia sẻ với chị M.L trong bài tâm sự "Chẳng lẽ chỉ vì lệch pha ân ái mà chúng tôi chia tay" và bài phản hồi của bạn Thanh Tuyền, "Hãy hâm nóng tình cảm vợ chồng".

Chị M.L thân mến, xin giới thiệu tôi là nam, đã có gia đình. Hy vọng những ý kiến chia sẻ sau đây của tôi sẽ giúp ích nhiều cho chị và cuộc sống gia đình của chị.

Có thể chị không biết nhưng với đàn ông, chuyện chăn gối rất quan trọng. Cuộc sống vợ chồng mà không có "chuyện ấy" thì làm mất đi rất nhiều hứng thú với cánh mày râu. Không phải tự nhiên mà nhiều đàn ông có vợ rồi nhưng vẫn ngoại tình hoặc "chơi gái". Những giây phút "ân ái" giúp cho vợ chồng cảm thấy gần gũi nhau hơn.  Những lần "giao hợp" không chỉ có ý nghĩa duy trì nòi giống mà còn góp phần làm cho cuộc sống vợ chồng thêm ý nghĩa và bền chặt. .

Chị thật may mắn khi có một người chồng "chỉn chu, chăm lo cho gia đình" và còn luôn "đượm lửa yêu thương với vợ". Không phải cô gái nào cũng có được diễm phúc đó. Do đó, chị nên biết cách gìn giữ. Đừng để đến lúc chồng đi "ăn chả" ở ngoài thì sẽ rất nhiều vấn đề rắc rối xảy ra.

Chẳng có người đàn ông vui vẻ khi thấy mình không làm vợ thấy hài lòng trên giường ngủ vì theo họ, khả năng trong "chuyện ấy" thể hiện bản lĩnh đàn ông. Chính vì thế, khi thấy chị coi chuyện đó như là "nghĩa vụ", anh ấy sẽ rất buồn khổ.

Để anh ấy hiểu và thông cảm cho chị, điều đó hiện giờ phụ thuộc vào chị.Hãy tâm sự với anh ấy để anh ấy biết biết không phải chị hết yêu anh ấy hay anh ấy không làm chị hứng thú trong chuỵên chăn gối mà chính "áp lực công việc, chăm sóc con cái, giữ gìn ý tứ trong nhà, mọi lo lắng đổ dồn lên bà mẹ trẻ" đã khiến chị thấy rất mệt mỏi và mất hứng. Hãy chia sẻ với anh và cùng nhau tìm cách vượt qua những việc đó để lấy lại cảm hứng nồng nhiệt ban đầu. Tôi tin khi chị nói với chồng, anh ấy sẽ thông cảm cho chị hơn và giúp chị khắc phục được tình trạng này. Chồng chị có thể sẽ tâm sự  hoặc góp ý kiến với mẹ chồng để bà tâm lý hơn với vợ chồng chị trong chuyện đó. Cả hai hãy dẹp bỏ mọi thứ sang một bên trong vài ngày để cùng nhau đi du lịch, tận hưởng tuần trăng mật thứ hai.

Bên cạnh đó, tôi rất đồng ý với quan điểm của bạn Thanh Tuyền trong việc chị nên tự tìm hiểu qua sách, báo, internet hoặc cũng có thể đến gặp các chuyên gia về vấn đề của mình và xin lời khuyên về các cách khơi gợi lại ham muốn cho bản thân. Không chỉ thế, chị cũng nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn bên cạnh công việc, con cái...

Chị không nên coi thường chuyện này bởi nếu không sớm khắc phục, gia đình chị có nguy cơ đổ vỡ. Có rất nhiều  cặp vợ chồng ly dị là do không hoà hợp chuyện chăn gối. Hãy coi đó là bài học cho mình và đừng để mọi việc quá muộn.

Chia sẻ