BÀI GỐC Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái"  mà chúng tôi xa cách?

Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái" mà chúng tôi xa cách?

Chuyện vợ chồng bắt đầu lệch pha ân ái, tưởng như là một phần của cuộc sống gia đình, nhưng đến nay thì tôi lo lắng thật sự. Liệu có khi nào anh đi tìm của lạ...?

9 Chia sẻ

Giải tỏa áp lực để đời sống vợ chồng luôn hạnh phúc

,
Chia sẻ

(aFamily) - Để tìm lại và giữ được “cảm xúc yêu đương nồng nhiệt như thuở ban đầu” thì chị cần phải giải tỏa những áp lực mà chị đang gặp phải!

Tôi hiểu những lo lắng, trăn trở của chị vì đó cũng là điều mà tôi phải lo lắng. Chị thật là may mắn và hạnh phúc vì đã có được một người chồng “chỉn chu, chăm lo cho gia đình”. Theo tôi, đó là cái nền tảng cơ bản, quan trọng nhất để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Người xưa đã từng nói: “Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn”, bởi vậy, chị nên chia sẻ tâm tư, suy nghĩ của mình cho chồng để hai người có được sự đồng thuận với nhau. Tôi tin, khi hiểu ra những lí do khiến chị “phản ứng” như vậy, anh sẽ thông cảm, yêu thương chị nhiều hơn và sẽ tìm cách để cùng chị tháo gỡ khó khăn này.

Lo lắng lớn nhất của chị là “anh ấy sẽ đi tìm của lạ” khi mà chuyện ái ân bị “lệch pha” phải vậy không? Anh thì vẫn “phong độ” và nồng đượm lửa yêu còn chị lại “mất hứng” và cảm thấy “gượng ép”, mệt mỏi khi yêu. Mà nguyên nhân là bởi chị đang phải chịu những áp lực nặng nề: áp lực về tâm lý do những lời nói bóng gió của mẹ chồng, áp lực về công việc gia đình - chăm sóc con cái, công việc xã hội…Vì vậy, để tìm lại và giữ được “cảm xúc yêu đương nồng nhiệt như thuở ban đầu” thì chị cần phải giải tỏa những áp lực trên.

Thứ nhất là áp lực về tâm lý

Cái khó khăn của chị là sự hạn chế về không gian riêng tư. Phòng ngủ của vợ chồng chị và mẹ chồng chỉ cách nhau một bức tường nên “bên này khẽ cựa mình, bên kia cũng biết”. Chính vì thế mà chị cảm thấy không thoải mái khi vợ chồng “yêu đương”, tâm sự hay vui đùa nhau, đúng không? Chị cứ phải “giữ gìn ý tứ” ngay trong chính nhà mình, phòng riêng của mình nên tâm lý bị ức chế cũng là điều dễ hiểu. Để giải quyết vấn đề này, chị nên bàn tính với anh để sửa sang lại nhà cửa. Ví dụ như đặt cách xa hai giường ngủ của mẹ và vợ chồng chị; tạo phòng cách âm (giống như phòng karaoke được cách âm tốt, dù ta có hò hát, nhảy múa bên trong thế nào thì bên ngoài cũng khó mà nghe thấy được); cửa phòng nên làm khóa, chắc chắn; có mành che giường; nếu có điều kiện thì xây nhà tầng để vợ chồng chị thực sự có được một không gian riêng tư, thoải mái.

Ngoài việc cải thiện về không gian sống, chị cũng nên cải thiện hơn nữa về tình cảm mẹ chồng – nàng dâu. Có thể chỉ là sự quan tâm, săn sóc, trò chuyện hàng ngày cũng sẽ giúp mẹ chồng vui vẻ, hiểu và yêu thương con dâu hơn. Khi người ta đã yêu quý một ai thì cũng sẽ rộng lượng và thoải mái với người đó chứ không xét nét, để ý để tứ hay nói bóng nói gió gì.

Đồng thời, như phía trên tôi đã nói, khi có tâm sự làm ảnh hưởng đến ân ái vợ chồng, chị nhất định nên chia sẻ với chồng để anh ấy có thể động viên, an ủi, giải tỏa tâm lý cho chị nhanh chóng hơn.

Thứ hai là áp lực công việc

Công việc gia đình vốn đã nhiều, khi có con nhỏ thì lại càng bận bịu hơn. Chính vì thế, việc sắp xếp các công việc cho hợp lý là vô cùng quan trọng. Chị nên nhờ sự hỗ trợ của mẹ chồng trong việc nhà và chăm sóc cháu. Còn một nhân lực quan trọng, chị cũng nên “tận dụng triệt để” ấy là chồng chị. Vì anh cũng “chỉn chu, chăm lo cho gia đình”, làm việc xong là về nhà ngay chứ không la cà, chơi bời nên tôi tin là chị sẽ có một “trợ thủ đắc lực” đấy. Việc có con sẽ tác động nhiều đến cuộc sống vợ chồng, nhất là trong chuyện giường chiếu. Chị nên kê một chiếc giường nhỏ hay chật quá thì đặt một chiếc cũi trẻ em ngay cạnh giường anh chị. Bé sẽ ngủ ngon trên chiếc giường xinh xắn, êm ái của mình còn anh chị cũng sẽ được tự do, thoải mái thắp lên ngọn lửa nồng cho nhau.

Trong cuộc sống vợ chồng, tình dục có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu "chuyện ấy" luôn hợp lý và mãn nguyện thì đó chính là liều thuốc giúp con người mạnh khỏe, tươi trẻ, yêu cuộc sống và cảm giác hạnh phúc. Tình dục còn được xem như một thứ động lực giúp con người phấn đấu chinh phục các đỉnh cao trong công việc và sự nghiệp, là ngọn lửa hun đúc niềm say mê, sáng tạo. Chị là một người phụ nữ đảm đang, yêu chồng, thương con và may mắn vì có được người chồng lý tưởng. Tôi chúc chị sẽ nhanh chóng tháo gỡ được khó khăn này để anh chị luôn gần gũi, hòa hợp; để ngôi nhà nhỏ bé ấy luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. 

Hoa Hồng

Chia sẻ