BÀI GỐC Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái"  mà chúng tôi xa cách?

Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái" mà chúng tôi xa cách?

Chuyện vợ chồng bắt đầu lệch pha ân ái, tưởng như là một phần của cuộc sống gia đình, nhưng đến nay thì tôi lo lắng thật sự. Liệu có khi nào anh đi tìm của lạ...?

9 Chia sẻ

Tôi đã "ăn vụng" vì bị vợ thờ ơ chuyện chăn gối

,
Chia sẻ

(aFamily) - Sau khi sinh đứa con đầu, vợ tôi dành hết thời gian cho con và quên hẳn tôi và "chuyện ấy", khiến tôi cảm thấy bị bỏ rơi và sa vào vòng tay cô bạn cùng cơ quan...

Gửi chị M.L và chuyên mục Tâm sự của trang aFamily.vn,

Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục này và thấy nó rất bổ ích bởi qua đó, tôi biết được những tình huống, câu chuyện của các cặp vợ chồng, các đôi yêu nhau khác.

Tôi đã đọc những tâm sự của chị trong bài "Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái" mà chúng tôi xa cách" và thấy nó là trường hợp rất phổ biến giữa các cặp vợ chồng. Nhiều phụ nữ sau khi sinh con thì chỉ biết đến con mà bỏ quên chuyện gần gũi và chăn gối với chồng.

Và tôi có thể khẳng định với chị rằng chuyện chăn gối không hoà hợp là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người ngoại tình và nhiều cặp vợ chồng ly dị.

Tôi cũng từng "ăn vụng" sau khi vợ tôi sinh đứa con đầu lòng.

Thời gian đầu mới cưới, chúng tôi suốt ngày quấn quýt lấy nhau. Vợ chồng tôi thường xuyên tâm sự và chia sẻ để "chuyện ấy" được thoả mãn cả hai. Quãng thời gian đó, chúng tôi ngập chìm trong hạnh phúc.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi vợ tôi có thai. Để đảm bảo thai nhi được an toàn, chúng tôi đã kiêng khem quan hệ, tần suất làm "chuyện ấy" giảm đi rất nhiều. Đang quen với chuyện gần gũi vợ, giờ tôi cảm thấy hẫng hụt. Tuy nhiên, tôi đã tự an ủi mình rằng sau khi vợ sinh con, chuyện chăn gối của chúng tôi sẽ trở lại như xưa. Nhiều lúc tôi nghĩ đến chuyện ra ngoài "ăn vụng" để thoả mãn cơn thèm khát nhưng tôi đã cố gắng giữ mình chờ đến ngày vợ sinh con.

Nhưng khi đứa con chào đời, vợ tôi đã hoàn toàn chuyển hướng sự quan tâm sang con. Tôi dường như bị bỏ quên. Cô ấy không còn ham muốn "chuyện ấy" nữa. Mỗi lần, tôi đòi "ân ái", cô ấy đều kêu mệt vì phải chăm con. Tôi cảm thấy tủi thân và bị bỏ rơi.

Thế rồi, trong lúc buồn và cô đơn, tôi đã sa vào vòng tay của một cô nàng cùng công ty. Trong khi vợ hững hờ thì cô ấy lại rất nồng nhiệt, khiến tôi không thể thoát ra được mặc dù cảm thấy rất có lỗi với vợ.

Hiện giờ, tôi và cô bồ đã chia tay nhưng tôi muốn kể câu chuyện của mình để chị hiểu hơn về đàn ông và biết cách phòng ngừa việc chồng đi "ăn vụng".

Chị M.L thân mến, đối với đàn ông, "chuyện ấy" như một nhu cầu tất yếu. Cuộc sống gia đình mà vợ chồng không hoà hợp trong chuyện chăn gối thì đàn ông dễ ra ngoài "ăn chả". Vì thế, tôi khuyên chị nên dành thời gian cho bản thân và anh ấy bên cạnh con cái và gia đình.

Chị rất may mắn khi có một người chồng yêu thương mình. Do đó, hãy biết giữ gìn hạnh phúc gia đình mình trước khi quá muộn.


Chia sẻ