BÀI GỐC Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái"  mà chúng tôi xa cách?

Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái" mà chúng tôi xa cách?

Chuyện vợ chồng bắt đầu lệch pha ân ái, tưởng như là một phần của cuộc sống gia đình, nhưng đến nay thì tôi lo lắng thật sự. Liệu có khi nào anh đi tìm của lạ...?

9 Chia sẻ

Hơn 50% các vụ li dị xuất phát từ nguyên nhân tình dục

,
Chia sẻ

(aFamily) - Không thể coi thường “chuyện ấy” trong quan hệ vợ chồng. Đó là vấn đề tế nhị, khó nói nhưng lại có tầm quan trọng rất lớn trong đời sống vợ chồng đấy bạn ạ.

Sau khi anh tôi mở ruột thừa, sức khỏe không còn như trước nữa. Anh ấy thiếu tự tin với bản thân và càng ngày càng lãnh đạm. Quan hệ vợ chồng không được như trước nữa. Tháng vừa rồi, chị dâu tôi vừa nộp đơn xin li hôn. Anh tôi lặng lẽ ký. Ai cũng thắc mắc nguyên nhân. Tôi là người duy nhất biết lý do thực sự nhưng tôi chỉ im lặng vì thực ra cũng chẳng biết nói gì.

 

Có thể những áp lực từ phía mẹ chồng, con nhỏ làm cho bạn “ngại” chuyện ân ái. Đúng là bạn cần phải giải tỏa những áp lực trong lòng mình và cùng chồng nghĩ cách khắc phục khó khăn. Nếu không khắc phục thì khó có thể giữ được người chồng đang trong thời kỳ “phong độ” như thế bạn ạ. Hai người hãy cố dành cho nhau những khoảng không gian riềng tư, không bị ai quấy rầy. Nói bạn đừng giận hay ngạc nhiên nhưng thật sự “nhà nghỉ” cũng là một giải pháp khá thú vị. Nhiều cặp vợ chồng tuy nhà cửa đàng hoàng, không ai quấy rầy nhưng vẫn chọn nhà nghỉ như một cách thay đổi không gian và cảm giác để tạo hứng thú mới. Nếu “đi” một tuần một lần cũng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế mà giải quyết được khá nhiều thứ đầy. Hãy chuẩn bị chu đáo về con cái, cơm nước để không bị những bận tâm lặt vặt chi phối bạn nhé.
 
Thu Thảo

Chia sẻ