BÀI GỐC Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ, thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì.

12 Chia sẻ

Ê chề chuyện làm thân với "mèo" của chồng

,
Chia sẻ

Thật sự là tôi chỉ muốn đâm cho họ một nhát, tạt cho vài quả axit. Nhưng tôi lại phải làm thân.

Chị Ph thân, tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của chị. Nhưng số tôi còn thảm hại hơn.

Nói thật, tôi đã tìm đến người tình của chồng tôi bằng mọi cách. Liên lạc được với bạn thân của anh ấy, cuối cùng tôi đã tìm ra. Thật sự là tôi chỉ muốn đâm cho họ một nhát, tạt cho vài quả axit. Nhưng tôi lại phải làm thân.

Vì con mèo bé nhỏ kia thậm chí còn lấy lòng được cả bố mẹ chồng tôi, điều mà trước nay tôi không hề biết. Con mèo đó ghê gớm hơn tôi tưởng. Nhan sắc không có, học vấn bình thường, cô ta lại đánh bại tôi. Em ê chề dưới tay một người đàn bà tầm thường.
 

Nhưng tôi không thể mất chồng được. Tôi đã không đi làm từ lâu, quen sống sung sướng. Giờ nói tôi đi lao động chân tay thì thật quá khó. Tài sản cũng là tài sản của chồng, tôi chỉ việc ở nhà chăm đứa con 4 tuổi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải chọn cảnh chồng chung. Nhưng nếu không tạo mối quan hệ tốt với tình nhân của chồng, thì không bao giờ chồng tôi chịu quay lại vài ngày với tôi và con hết. Tôi phát điên lên vì chính sự giả dối của mình. Nực cười thay, chồng tôi lại tin là tôi và bồ có mối quan hệ tốt đẹp và ngang nhiên nhận cô nàng là vợ hai, tôi là vợ cả. Thi thoảng anh ta đưa cả 2 đi mua sắm cùng nhau và ngủ riêng để "2 chị em tâm sự". Tôi đã phải gồng mình lên để giả vờ mình hạnh phúc. Còn chồng tôi thì nửa muốn bỏ quách tôi đi, nửa thương hại một đứa hiền lành, sống thiện và tình nghĩa như tôi.

Cô nàng đòi cái gì, tôi làm cái đó. Nấu cơm, nấu chè, gọt bưởi, tôi làm tất. Có lần nửa đêm nàng gọi tôi thỏ thẻ nói muốn ăn cơm tấm, tôi phải chạy ra ngoài đường để mua hộp cơm đêm mang về dâng. Sống đến đó rồi, giờ tôi vẫn phải gồng mình gánh lên đây.

Chị đừng nghĩ là níu kéo thì sẽ được quả ngọt. Chẳng có cái gì khôi hài hơn thế. Tôi chẳng thể rút chân ra được nữa, thì chị cũng đừng mong dấn chân vào để rồi tan nát như tôi!

Chia sẻ