BÀI GỐC Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ, thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì.

12 Chia sẻ

Một “chiêu” giúp PH kéo chồng từ tay người tình

,
Chia sẻ

Tôi khuyên bạn nên lôi bằng được nguyên nhân đòi chia tay từ chồng. Không thể để mọi thứ lặng lẽ và xuôi xuôi như bây giờ.

Gửi Ph, người phụ nữ bị chồng phụ tình.
 
Mình thấy cuộc chia tay giữa các cặp vợ chồng lúc nào cũng có nguyên nhân của riêng nó. Lúc thì là người chồng lăng nhăng, khi là tính cách người vợ không ổn rồi cách cư xử chung của hai người không đến đâu chứ ít có khi li hôn lại im hơi lặng tiếng như của Ph. Liệu bạn có giấu diếm độc giả nguyên nhân và đầu đuôi cơ sự của việc này hay không? Người đọc và cụ thể là mình rất băn khoăn với câu hỏi này.
 
Bởi nó không có lý do nên không thể xác định ai đúng, ai sai, việc chia tay có cần thiết không nữa. Điều này càng thôi thúc tôi khuyên bạn nên lôi bằng được nguyên nhân đòi chia tay từ chồng. Không thể để mọi thứ lặng lẽ và xuôi xuôi như bây giờ.
 
Nếu anh ấy không chịu đưa ra nguyên cớ dù bạn đã nói hết nhẽ thì bạn phải lôi những người thân thích vào để gây áp lực với anh ấy chứ. Người thân ở đây là ai ư? Là ông, bà, cha mẹ hai bên. Anh chị em nhà anh ấy, nhà bạn thậm chí cả bạn bè cũng được mà.
 
 
Hãy thông báo cho bố mẹ, anh chị em của anh để tạo một cuộc họp gia đình. Tôi cho rằng không bao giờ những người thân của anh lại bàng quan vấn đề này, nhất là khi nó liên quan đến con trai, em trai họ, liên quan đến cả đứa cháu của họ bởi hạnh phúc của con cháu họ là hạnh phúc của họ cơ mà. Trừ trường hợp, bạn không được gia đình anh ấy ủng hộ hoặc họ quá ác cảm với bạn.

Sau khi gia đình chồng vào cuộc, bạn thử để bố mẹ đẻ của bạn khuyên can anh ấy xem sao. Dù sao anh ấy cũng thông thể bỏ vợ mà phủi tay với nhạc phụ, nhạc mẫu được. Hãy cho bố mẹ bạn hỏi han anh ấy xem cơ sự thế nào, trước uy của người lớn, người thân sinh ra vợ, chắc anh ấy không thể ậm ừ như nói chuyện với bạn được.

Nếu tất cả những người ở trên không thay đổi được quyết định của anh ấy. Có lẽ 8/10, bạn phải chấp nhận mất chồng thôi Ph ạ. Vậy còn 2/10 ở đâu. Tôi nghĩ nó nằm ở đứa con của bạn. Bạn không nhận nuôi nó xem anh ấy phản ứng ra sao. Tôi thấy thường khi li hôn, người mẹ thường nhận nuôi con vì thế người đàn ông rất nhẹ gánh và đạt được mục đích của họ. Vậy lần này thử ngược lại xem sao? Bạn không nuôi và trả trách nhiệm đấy cho anh ấy. Chưa biết chừng anh ấy lại chùn bước phần nào.

Nói chung ở hoàn cảnh của Ph lúc này, phải làm mọi cách thôi miễn sao đạt được mục đích của bạn. Tôi hi vọng anh ấy chỉ nhất thời “say nắng”, sẽ sớm tỉnh ngộ để nhận ra những điều đúng đắn nhất khi được mọi người cảnh tỉnh. Còn nếu anh ấy nhất quyết hay khăng khăng, có lẽ Ph phải chấp nhận sự thật mất chồng. Như thế, tâm trí của bạn sẽ được nhàn nhã hơn.

Thân!

Chia sẻ