BÀI GỐC Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ, thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì.

12 Chia sẻ

Lập gia đình mới, một cuộc sống mới

,
Chia sẻ

Ai cũng có quyền được yêu thương và được hạnh phúc.

Chào Ph,

Tại sao em lại phải níu kéo, lại phải viết một bài tâm trạng đến vậy. Tôi đọc “Tôi phải làm sao để chồng ở lại?” mà thấy em yếu đuối quá.
Em ơi,
Có nhất thiết phải níu kéo một mối nhân duyên không còn mặn mà. Người ta đến với nhau, sống với nhau để đem lại hạnh phúc, cho nhau những giây phút nhớ nhung tuyệt vời. Tự bản thân người ta thích gần gũi mình, điều đó mới trân trọng. Còn người ta dứt áo ra đi dứt khoát như vậy, em kéo lại phỏng ích chi.


Để chỉ tổ nhìn nhấy nhau không có niềm vui, nhìn thấy nhau là thù, là hận, là ghét bỏ, là ghẻ lạnh ư. Rồi chưa hết, còn cãi vã, còn dèm pha, lại tiếp tục đòi chia tay và van xin lặp lại. Cuộc sống là các vòng quay luẩn quẩn đó ư? Để em chết mòn, chết dần trong nó ư hả Ph?
Đàn ông họ có sự lựa chọn của họ bởi họ nghĩ họ là đàn ông, có ưu thế, quyền hành hơn? Không phải đâu, vì đàn bà chúng ta quá ư chịu khổ, mang tâm lý cam chịu và luôn nhường cho đàn ông phần hơn. Do đó, họ được thể, thích đến thì đến, thích đi thì đi.

Nhưng thời nay đâu còn như thời xưa, người bà, người mẹ của chúng ta phải ở nhà chăm lo công việc gia đình, chăm sóc con cái, quẩn quanh với ruộng vườn, chăn nuôi rồi lại vào bếp hầu hạ. Kinh tế không có, sống phụ thuộc hoàn toàn vào chồng nên mới xảy ra tình trạng đàn ông lấn át đàn bà. Đàn bà như tôi tớ trong nhà.
Ngày nay khác rồi, phụ nữ chúng ta có học đầy đủ, làm công việc như đàn ông, kiếm tiền có khi còn mạnh hơn một số đàn ông, quyền cao chức trọng có trong tay…v.v. Cớ sao chúng ta phải co mình, phải tiếp tục chịu ở thế dưới của đàn ông. Chúng ta có thể chủ động được cơ mà, chúng ta đâu có phụ thuộc.

Đàn ông họ bỏ vợ này lấy vợ khác, đàn bà cũng bỏ chồng lấy chồng khác được chứ sao. Đàn ông họ thích đổi mới, họ đi ăn chả. Đàn bà ta cũng phải ăn nem để cho họ thấy thời nay bình đẳng lắm rồi. Đừng tưởng mọi thứ vẫn còn dành hết cho đàn ông.
Tại sao đàn bà không đổi mới tư duy đi nhỉ? Bỏ chồng để lấy người chồng khác, để được yêu thương với người đàn ông khác, được họ chiều chuộng, chăm sóc, được đổi gió cũng là một cách làm mới bản thân đó chứ.

Thế nên Ph đừng mang tư tưởng lôi kéo, cứ chuẩn bị tinh thần li hôn thì chia tay, cũng rất bình thường ở thời hiện đại này. Hôn nhân giờ là tự do, hạnh phúc không thể đến với thứ tình cảm đã hết, chỉ còn ràng buộc về con cái. Người đàn bà cổ hủ giờ không còn nhiều, vậy nên Ph đừng tự mình lặp lại những suy nghĩ cổ hủ của người đàn bà thời xa xưa.
                                                                                                                        


Chia sẻ