BÀI GỐC Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ, thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì.

12 Chia sẻ

Yêu người có vợ

,
Chia sẻ

Em không biết làm thế nào nữa, cái cảm giác cần 1 ai đó bên mình làm em không thể dừng lại được .

Em mới chia tay người yêu đầu tiên được mấy tháng, thực sự thời gian đó là thời kỳ khủng hoảng của em, những níu kéo vô nghĩa đã dừng lại, em cứ nghĩ bọn em có thể làm bạn bình thường được nhưng vì em còn tình cảm nên thấy thật khó.

Trong thời gian này, em quen 1 người đàn ông khác, 1 người đã có vợ, 1 người làm em thấy có cảm giác vui vẻ khi ở bên cạnh, anh ấy biết cách quan tâm, biết cách chiều chuộng, cái em đang cần, em quyết định chấm dứt mọi thứ với người yêu cũ, không ràng buộc gì với nhau nữa, thời điểm thực sự khó khăn cho em.


Nhưng cuộc đời thật ác với em, em lại để mình vướng vào cuộc tình mà chắc chắn không có lối thoát với anh kia, em bây giờ không biết có phải đó là tình cảm thật với anh đó không hay chỉ là lấp chỗ trống, thời gian này thật là kinh khủng đối với em, mọi thứ dồn lên vai, mệt mỏi, em gượng gạo mọi thứ, mệt mỏi khi chẳng có ai bên cạnh, những lúc buồn em cũng chẳng dám gọi cho ai, vì không tìm thấy vui vẻ, chỉ có anh ấy là quan tâm, và không hiểu sao luôn liên lạc khi em buồn, luôn nhắn tin gọi điện khi em khóc. Em sợ lắm, em biết em dấn thân vào cái gì, và biết nó không tốt đẹp gì nhưng em không biết làm thế nào để dừng lại.

Tâm trạng luôn rối bời. Em biết anh ấy không bao giờ bỏ vợ bỏ con, và em cũng không muốn như thế, đôi khi tự hỏi mình hỏi nếu lỡ có em bé thì thế nào, em biết bất chấp mọi thứ em vẫn không bao giờ bỏ con, nhưng em cũng không muốn con em không có bố.

Anh ấy luôn nói nếu thế sẽ có trách nhiệm nhưng thực sự như thế thà em nuôi 1 mình còn hơn, ôi em điên thật rồi, em không biết làm thế nào để dừng lại, em biết là em không thực sự yêu chỉ là say nắng thôi, em biết chỉ tại em cần 1 ai bên cạnh nhưng em chưa nghĩ ra cách để quên đi, để tự đi 1 mình, em chơi vơi giữa mọi thứ.

Không có gì trọn vẹn, may mắn, em thiếu tình cảm và em cần anh ấy để bù đắp, nhưng em thực sự không biết làm thế nào, em chuẩn bị hết tâm lý cho mọi thứ, em biết em sẽ đau lắm, sẽ khổ lắm nhưng em biết làm thế nào, làm thế nào để dừng lại, ai cho em lời khuyên đây. Nghe 1 tiếng "bồ" thật sự em thấy đắng cay lắm.....em cần 1 ai đó luôn bên em.

Chia sẻ