BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Mặc cảm về xuất thân của người yêu, em đã đòi chia tay

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu như tình yêu không lớn đến mức vượt qua dư luận xã hội, tính sỹ diện của bản thân thì lấy nhau, ta sẽ không ngừng so sánh họ với người đàn ông khác.

Chia sẻ với tác giả bài "Tôi có nên lấy người thấp hơn mình cả về chiều cao lẫn học vấn"

Chị Thu à, đọc bài viết của chị em thấy chính mình trong đó. Năm nay em 26 tuổi, kém chị hai tuổi, cũng khao khát một người đàn ông bên mình, yêu thương mình.

Khi còn ngồi trên giảng đường đại học đã có nhiều người đến với em, sau này đi làm cũng vậy nhưng hồi đấy em còn rất dửng dưng với chuyện tình yêu, chỉ muốn cố gắng trong công việc.

Đến bây giờ khi đã ở cái tuổi mà bạn bè đứa nào cũng đã lập gia đình có con, nhìn tổ ấm của chúng nó mà thèm.

Em quen anh ấy chỉ do một cuộc điện thoại nhầm số. Nói chuyện với nhau thế nào mà dần dần yêu nhau nhưng chị ạ em phải chối bỏ tình yêu này vì em cũng như chị.

Anh ấy tuy chiều cao thực tế thì hơn em nhưng chỉ là công nhân lái tàu. Anh ấy ở rất xa, từ lúc hai đứa thấy yêu nhau đã nhiều lần anh lặn lội lên đây nhưng chưa lần nào em cho vào nhà. Từ bé tới giờ ngưòi em mong muốn lấy làm chồng phải là người cao hơn một cái đầu vì thế mà bây giờ em cũng đã rất bối rối giống chị. Ba mẹ họ hàng và bạn bè em không ai biết, em không dám giới thiệu, họ không bao giờ đồng ý đâu và cả em nữa không thể vượt qua được nỗi xấu hổ.

Nhà em vốn toàn những người coi trọng chuyện học hành. Chị ạ, vẫn biết bằng cấp không quan trọng bằng nhân cách nhưng khi nói chuyện nhiều mới thấy thực sự có khoảng cách, có lỗ hổng khó mà lấp được.

Em đã dằn vặt suy nghĩ rất nhiều và bây giờ em quyết định chỉ coi anh như người bạn bình thường vì thực sự em nghĩ nếu tình yêu đủ lớn thì phải cảm thấy tự hào về người mình yêu, đằng này thì... Bản thân em, gia đình em, và cả sự sĩ diện trong con người em nữa không chấp nhận em đến với anh. Chị còn dũng cảm hơn em là đã đưa anh về nhà còn em thì không thể, em xấu hổ lắm.

Nếu như tình yêu không lớn đến mức vượt qua quan niệm của xã hội, tính sỹ diện của bản thân thì lấy nhau về cũng chỉ làm khổ nhau vì lúc đó ta sẽ không ngừng so sánh họ với người đàn ông khác. Em đã đọc thấy có vài bài chia sẻ với chị khuyên chị nên làm theo tình cảm.
 
Chị ạ, em đã lựa chọn chia tay nhưng cũng đang gặp khó khăn vì thấy nhớ nhung nhưng em sẽ cố gắng.

Đây chỉ là những suy nghĩ cách làm của riêng em, chị hãy xem lại tình cảm, nếu nó có thể thắng được lý trí hãy làm theo nó còn nếu không thì hãy tìm người khác chị ạ. 28 tuổi không là sớm nhưng cũng không là muộn. Em cũng đang cố quên và chờ đợi một tình yêu khác.

Chia sẻ