BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi không dám yêu vì mặc cảm... khả năng làm mẹ thấp

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngay từ khi sinh ra, khả năng làm mẹ của mình đã rất thấp. Mình cũng đang có tình cảm với một người và anh cũng đã ngỏ lời. Nhưng mình chưa dám tiến đến.

Chào Trâm,

Mình cũng đang rơi vào bế tắc và mặc cảm tự ti như bạn (mình cũng bằng tuổi với bạn). Nhưng tình huống của mình có lẽ còn khó khăn hơn bạn nhiều. Bạn chỉ học hành dang dở nhưng bạn vẫn có thể kiếm được một công việc tốt và với phần lớn những người đàn ông thì chuyện học hành đó cũng chưa hẳn là quan trọng nhất để tìm hiều và lấy một người phụ nữ về làm vợ.

Còn mình bạn ạ, ngay từ khi sinh ra, khả năng làm mẹ của mình đã rất thấp. Với đàn ông, họ có thể lấy người vợ có học vấn kém, có thể không xinh nhưng chắc chắn ít người chấp nhận một người vợ không thể sinh cho mình những đứa con.

Mình cùng rối bời như bạn, thậm chí có khi còn nản hơn bạn gấp nhiều lần. Mình chưa dám yêu ai vì sợ bị khước từ khi họ biết sự thật. Bạn bè nói mình hèn nhát không dám đương đầu với sự thật. Nhưng thực sự, những người cùng hoàn cảnh như mình và bạn mới có thể hiểu được tại sao mình lại như vậy. Sao mình không dám dũng cảm thử một lần.

Mình cũng tự ti chẳng biết có ai có thể chấp nhận mình như mình hiện giờ hay không. Mình cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào bởi chính bản thân mình cũng đang rối bời như bạn.

Mình cũng đang có tình cảm với một người. Nhưng mình chưa dám tiến đến. Anh đã ngỏ lời với mình. Liệu mình có lên kể hết sự thật bệnh tình của mình trước khi nhận lời hay không nữa.

Mình đã đi khám bác sỹ mấy tuần trước. Khả năng làm mẹ của mình thấp chứ không hẳn là không thể. Có lẽ mình nên dũng cảm đối diện với thực tế một lần chăng?!

Bạn thân mình bảo mình là cần gì phải nói, không nói làm sao biết được. Sau này lấy nhau về rồi tính, biết đâu vận may đến không có chuyện gì sảy ra thì sao. Nhưng mình không thể giữa sự trung thực và ích kỷ đang đấu trang trong mình giống như tâm trạng hiện giờ của bạn vậy: nói hay không nói, tiến đến hay không tiến đến...

Xin lỗi bạn là không thể đưa ra một lời khuyên hữu ích cho bạn. Có lẽ mình cũng đang cần một lời khuyên từ mọi người.

Chúc bạn dũng cảm đối diện với thực tế hơn mình. Nếu mình không trong hoàn cảnh như bạn chắc mình đã sẵn sàng đưa ra lời khuyên hãy dùng cảm đối diện với anh ấy, người yêu mình thật lòng sẽ chấp nhận tất cả nhưng…

Cúc Hương.

Chia sẻ