BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Thu đã toan tính quá nhiều khi yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)-Bạn tham lam, đằng nào cũng muốn. Cứ ham hố toàn vẹn, bạn đã toàn vẹn chưa mà mong muốn nhiều thế?

Nguyễn Thu trong bài viết “Tôi có nên lấy chồng thấp hơn mình cả về chiều cao lẫn học vấn?” cũng 28 tuổi giống Lam Giang của “28 tuổi, tôi muốn lấy chồng” nhưng bạn có nhiều thuận lợi hơn Giang. Bạn nên đọc bài của Giang cũng như bài chia sẻ “Thay vì ở Hà Nội, Giang nên về quê lấy chồng trước khi bị "ế" “ để tham khảo thêm cho tình huống của mình nhé.

Nói thực với bạn, tôi cũng từng nghe bố mẹ nói nhiều về nghề lái xe. Tuy nhiên, con người ai cũng có điểm xấu và điểm tốt, cái nọ bù cái kia. Người ngoài nghĩ điểm này xấu nhưng bản thân mình thấy điểm đó ở người mình yêu bình thường và chấp nhận là được rồi. Nghề nào cũng tốt miễn là có thu nhập đảm bảo cuộc sống, không phạm pháp, tạo được lòng tin cho người thân. Chắc bạn sợ dân lái xe lăng nhăng hả, cũng có nhiều nhưng không phải đàn ông nào làm nghề này cũng như vậy đâu.

Tôi không thích con gái thực dụng trong tình yêu nên cũng bày tỏ cho bạn biết. Đàn ông chúng tôi hầu như đều có tính như vậy. Tâm sự của bạn cho thấy bạn không hẳn thực dụng song cũng so sánh hơn thiệt nhiều trong đó. Bạn biết không, con trai ghét nhất bị đem ra so sánh với người này và người khác.

Đáng ra bạn nên hỏi mọi người tư vấn theo hai con đường rằng lấy anh ấy tôi sẽ được những điểm lợi nào rồi sau đó bạn trừ đi những điểm theo bạn không tốt. Nếu điểm lợi nhiều hơn thì ok. Không thì bạn nên hỏi mọi người, tôi muốn dứt bỏ anh ấy nên làm cách nào khéo nhất. Tôi có thể quên anh ấy mà không làm mất lòng chẳng hạn. Như thế người đọc còn dễ tư vấn hơn là đọc tâm sự của bạn mà chẳng biết nên tư vấn thế nào.

Bạn tham lam, đằng nào cũng muốn. Cứ ham hố toàn vẹn, bạn đã toàn vẹn chưa mà mong muốn nhiều thế? Trong tình yêu, quan trọng nhất là cảm xúc. Hãy để con tim lên tiếng, để đến với nhau rồi sau đó hiệp sức đồng lòng vượt qua khó khăn. Chả phải nhiều mối tình đi theo đúng bước đó và đạt được kết quả hay sao?

Đằng này bạn Thu, con tim lên tiếng nhưng lý trí thì gào thét. Nói thật lý trí của bạn đang lấn át hết tình yêu trong mình rồi Thu ạ. Chẳng khi nào bạn dừng so sánh được đâu bởi nó đã nằm rất sâu trong tiềm thức của bạn. Và như thế cũng đồng nghĩa mối tình này của bạn không có cơ hội thành hiện thực bạn ạ.

Theo tôi, bạn nên thực hiện theo đúng mong muốn của bạn, đó là tìm một anh dân kỹ thuật hoặc bộ đội. Cái gì bạn thần tượng, bạn sẽ dễ yêu và chấp nhận đồng thời không oán trách nếu như có bất cập xảy ra. Còn nếu bạn lấy anh lái xe, cuộc sống có trục trặc, chắc bạn sẽ bị lý trí dày vò và khó lòng thanh thản tâm hồn được.

Cũng theo quan điểm của tôi thì bạn Thu không xứng đáng với người yêu hiện tại. Nếu tôi là anh lái xe, tôi cũng chẳng vui thú gì với tình yêu của một cô gái luôn so sánh như vậy. Tôi tôn thờ tình yêu thực sự, trân trọng sự rung cảm chứ không thích đem chuyện tính toán vào trong yêu đương.

Nếu như Thu có sự lựa chọn kiểu như vậy, tôi khuyên bạn nên giữ trong lòng, không nên kể cho bạn bè hay để lộ cho chính bản thân người con trai đang yêu bạn. Như thế bạn sẽ làm khổ anh ấy, nỗi khổ anh ấy không đáng phải chịu đựng.    

Chia sẻ