BÀI GỐC Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Câu chuyện về tôi được thêm mắm, thêm muối với những lời bịa chuyện ác ý như tôi cao giá nên lửng lơ con cá vàng, đang kén cá chọn canh, bắt cá mấy tay...

11 Chia sẻ

Cách cư xử của Nguyệt với chàng trai đến nhà rất "mất điểm"

,
Chia sẻ

Khi có cảm tình, ắt chúng tôi sẽ tìm hiểu mọi thông tin về cô gái đó từ tên, mobile cho đến địa chỉ nhà. Vì vậy, các bạn gái cũng đừng quá bất ngờ nếu một ngày chúng tôi đột nhiên xuất hiện trước nhà bạn.

Đến tuổi hẹn hò, các cô gái sẽ phải có vệ tinh bám theo. Đây là quy luật tất yếu. Ai cũng sẽ trải qua tình yêu, sẽ phải tiếp xúc với những người con trai khác nhau. Vì vậy, giao tiếp, cư xử với người khác giới có tình ý với mình để họ biết tình cảm của mình dành cho họ là cả một nghệ thuật chứ không hề đơn giản.

Sở dĩ bạn Nguyệt trong bài “Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?” phải chịu những tin đồn xấu là bởi bạn đã không khéo trong cách cư xử với người con trai chẳng may bị tai nạn kia.

Cũng có thể thông cảm với bạn vì bạn còn khá trẻ, mới 22 tuổi. Với nhiều cô gái chưa có kỹ năng sống, chưa từng va vấp trong tình yêu cũng như cá tính không được mềm mỏng thì sai lầm trong giao tiếp là điều khó tránh khỏi. Từ đây hệ lụy có thể xảy ra khiến người trong cuộc đôi khi không tin rằng điều nhỏ nhặt như vậy lại gây ra chuyện lớn.

Tôi có lời khuyên dành cho các bạn gái dựa trên suy nghĩ của một người con trai. Hi vọng nó có ích với các bạn.

Con trai chúng tôi thấy cô gái nào dễ mến thì tấn công thôi. Khi chúng tôi có cảm tình, ắt chúng tôi sẽ tìm hiểu mọi thông tin về cô gái đó từ tên, số điện thoại cho đến địa chỉ nhà. Nguồn để có các thông tin đó thì vô khối. Vì vậy, các bạn gái cũng đừng quá bất ngờ nếu một ngày chúng tôi đột nhiên xuất hiện trước nhà bạn.

Do đó, theo phép lịch sự tối thiểu, các bạn gái nên mời chúng tôi vào nhà và tiếp chuyện buổi gặp đầu tiên đó. Sau buổi gặp đó, nếu chúng tôi không thú vị, không đủ sức lôi cuốn được các bạn hoặc vì lý do nào đó, các bạn chưa muốn bắt đầu tình yêu thì các bạn có thể lựa chọn những cách để từ chối khéo sự theo đuổi của chúng tôi.

Đơn giản như cách bạn có thể nhờ bố mẹ hoặc người thân bảo bạn vắng nhà chẳng hạn. Cách này có khó khăn lắm đâu. Con trai chúng tôi đủ thông minh để biết rằng sau một đến hai lần như thế, chúng tôi sẽ tự động rút lui. Rất ít những người đeo đuổi, bám riết các bạn trừ khi đó là những kẻ si tình hoặc bất lịch sự.

Đừng nên để chúng tôi vào nhà chờ đợi rồi bạn xuất hiện nói rằng mình phải đi công chuyện hay cố tình đi trốn. Đó thật sự là điều coi thường con trai chúng tôi.

Vài lời góp ý chân thành cho Nguyệt. Mọi chuyện với bạn cũng xảy ra rồi, tương lai còn nhiều điều va vấp tương tự. Mong bạn đủ tỉnh táo và khéo léo hơn trong cư xử sau này.

Chia sẻ