BÀI GỐC Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Câu chuyện về tôi được thêm mắm, thêm muối với những lời bịa chuyện ác ý như tôi cao giá nên lửng lơ con cá vàng, đang kén cá chọn canh, bắt cá mấy tay...

11 Chia sẻ

Phụ nữ không nên “nhập nhèm” trong quan hệ với đàn ông

,
Chia sẻ

Cô gái đó đã khiến anh Trai-ntt vừa mất công, vừa làm cho anh ấy mất cảm tình.

Xin chào các bạn độc giả mục Tâm sự!
 
Bài viết “Khi tôi tán tỉnh, cô ấy cư xử thế này nghĩa là sao?”của anh Trai-ntt đã khiến tôi vô cùng bất bình với kiểu con gái như nhân vật trong đó. Tôi chẳng hiểu cô ta suy nghĩ thế nào mà lại cư xử như thế, thật sự tôi thấy không bình thường, nói nặng hơn là có phần ngớ ngẩn.
 
Với một người con trai, phụ nữ có quyền thích hoặc không, tiếp tục gặp gỡ hoặc không cho cơ hội. Nhưng dù thế nào thì quan trọng là phải cư xử sao cho lịch sự. Nếu cô gái ấy thích anh Trai-ntt thì hãy hẹn hò, còn nếu không thích thì thôi, sao cứ hẹn rồi sai hẹn.

 
Như vậy vừa thiếu tôn trọng người ta, mà cũng là thiếu tôn trọng bản thân mình. Cô gái đó đã khiến anh Trai-ntt vừa mất công, vừa làm cho anh ấy mất cảm tình. Chẳng lẽ không thích người ta thì để cho người ta coi thường mình cũng được ư, sao cô gái này vớ vẩn thế?
 
Lại còn chuyện cô ấy giới thiệu bạn cho anh Trai-ntt nữa chứ, thật chẳng chấp nhận nổi. Giới thiệu kiểu lập lờ đánh lận con đen như thế cũng làm mất mặt bạn mình, khiến cho cô bạn rất “mất giá”. Rõ ràng là anh Trai-ntt khó có cảm tình với người được giới thiệu trong hoàn cảnh đó.
 
Tôi cũng không hiểu sao bạn của cô gái ấy lại chấp nhận kiểu giới thiệu nhập nhèm và thiếu nghiêm túc như thế. Cô ta đã phải nhận đồ thừa bạn gái mình không thèm, xong lại còn theo kiểu tiện thể nữa. Cả hai cô gái này, và cả cô em gái, thật buồn cười. Phải chăng “ngưu tầm ngưu mã tầm mã” ?
 
Có lẽ là tôi đã nặng lời nhưng đó đúng là những cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Mong rằng qua đây các bạn gái rút ra được kinh nghiệm trong việc quan hệ với đàn ông. Nếu tinh tế thì cư xử khéo léo là tuyệt vời nhất, còn nếu không thì ít ra các bạn cũng nên thẳng thắn. Đừng kiểu nhập nhèm như cô gái trong này khiến người ta cười cho.
 
Thật ra anh Trai-ntt cũng đã thiếu tỉnh táo trong mối quan hệ này. Lẽ ra anh phải nhận ra ngay cô gái đó không thích anh khi cô ấy không nhớ lần hẹn thứ hai với anh. Không những không thích mà cô ấy còn thiếu tôn trọng anh. Còn nếu cô ấy có cảm tình với anh, cô ấy sẽ không thể quên. Bỗng nhiên anh Trai-ntt rơi vào tình huống là con rối trong chuyện cười này. Dù sao cũng chúc mừng anh vì đã tránh xa được cô ta. Chúc anh tìm được người phụ nữ vừa ý.

Chia sẻ