BÀI GỐC Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Câu chuyện về tôi được thêm mắm, thêm muối với những lời bịa chuyện ác ý như tôi cao giá nên lửng lơ con cá vàng, đang kén cá chọn canh, bắt cá mấy tay...

11 Chia sẻ

Tôi thích yêu những cô gái lắm... "tai tiếng"

,
Chia sẻ

Nghe có vẻ rất vớ vẩn, hâm hấp và bị chê cười. Nhưng nếu suy xét lại mới thấy được cái ý nghĩa khá to tát ở trong đó.

Bạn Nguyệt cứ yên tâm và chẳng có gì phải lo lắng về những lời bịa chuyện, những tin đồn ác ý dành cho bạn.

Nếu bạn cảm thấy nó làm ảnh hưởng tới công việc, khiến bạn không thể tập trung và làm việc không hết năng suất ở công ty cũ. Bạn nên xin nghỉ phép, đi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian để tâm lý ổn định rồi trở về làm tiếp. Tiếp tục không thấy hiệu quả và không thể vượt qua tin đồn, mời bạn chuyển sang công ty khác làm cho thay đổi môi trường.

Nếu bạn cảm thấy lo sợ tin đồn xấu sẽ ảnh hưởng tới tình yêu, tới người có ý định với mình làm cho tình duyên trắc trở, lận đận thì bạn hãy yên tâm. Có nhiều người đàn ông mang sở thích giống tôi. Đó là muốn tìm hiểu những cô gái có càng nhiều “tai tiếng” càng tốt.

Nghe có vẻ rất vớ vẩn, hâm hấp và bị chê cười. Nhưng nếu suy xét lại mới thấy được cái ý nghĩa khá to tát ở trong đó.

Phần đa con trai đều thích tìm hiểu những cô gái không có điều tiếng gì. Cũng chẳng sai vì đó hầu hết là những cô gái tốt, ngoan ngoãn. Song số này lại thường thiếu cá tính, ngoan quá hóa đần và khối chàng trai cảm thấy thất vọng sau khi rước về một cô vợ quá hiền và ngố.

Cũng có nhiều cô chơi bời. Tuy nhiên do biết giữ mình và giấu kín nên cũng chẳng có điều tiếng gì. Những cô này năng động, chịu chơi, hiểu biết nên sau khi lấy về, nhiều chàng mới vỡ lẽ là vợ mình cũng chẳng ngoan đạo gì và tất nhiên thất vọng vì thế cũng tột cùng.

Do đó yêu một cô gái có điều tiếng hóa ra lại hay. Thiên hạ càng đồn đoán về cô ấy càng nhiều càng tốt. Điều đó chứng tỏ cô ấy ít nhiều phải thể hiện cái gì đó để người đời thấy nên họ mới nói ra.

Mình là người đi tìm hiểu, chắc chắn sẽ phải thu thập và chắt lọc mới có tư liệu để dùng. Biết cô ấy tiếng tăm về khoản này, khoản kia chẳng phải dễ dàng hơn cho chúng ta tìm hiểu còn gì. Nếu sự thực cô ấy có điểm xấu này, điểm xấu kia thì mình được kiểm chứng và không phải lăn tăn khi từ bỏ. Nhưng nếu như cô ấy không có các điểm mà thiên hạ đồn đoán, rõ ràng mình sẽ cảm thấy trân trọng con người cô ấy hơn và hiểu thêm là có nhiều người ghen ăn tức ở với cô ấy nên mới đồn đoán bừa bãi vậy. Điều này chứng tỏ cô ấy có nhiều điểm tốt mà những kẻ xấu kia không có.

Yêu một cô gái có nhiều lời đồn đoán, tai tiếng mà bản thân mình vượt qua được cũng rất đáng tự hào và tình yêu đã trải qua sóng gió lúc nào cũng bền vững và đầy thi vị hơn những tình yêu bình lặng kia.

Chia sẻ