Nếu không thích anh nào, cũng đừng để họ thấy đã buồn lại còn... nhục
Cái cách Nhóc lion từ chối đối phương bằng việc mỉa mai các khuyết điểm của người ta, thực sự tôi thấy như vậy rất đáng trách.
Chào Nguyệt, chào Nhóc lion, tác giả bài "Không thích anh nào, tôi "bổ" thẳng vào mặt"!
Trước hết tôi xin có lời chia buồn với Nguyệt về sự cố bị người ta bịa chuyện ác ý về mình. Đã có nhiều lời chia sẻ, góp ý và khuyên bảo cho bạn. Chúc Nguyệt sớm giải quyết được vấn đề của mình.
Còn Nhóc lion thân mến, tôi đã đọc bài viết “Không thích anh nào, tôi "bổ" thẳng vào mặt” của bạn. Tôi thấy ý kiến của bạn cũng có phần đúng ở chỗ: không thích anh nào thì mình không nên cho người ta cơ hội. Như vậy mình vừa đỡ phiền, người ta đỡ mất công và mau chóng chuyển sang đối tượng khác.
Tuy nhiên theo tôi, khi mình từ chối dứt khoát thì cũng nên tôn trọng người ta, đừng để người ta bị tổn thương.
Khi bạn từ chối tình cảm của người ta, họ đã tổn thương vì tình cảm không được đáp lại. Sau đó họ còn thấy nhục vì bị bạn mỉa mai khiếm khuyết, thì nỗi buồn càng tăng lên gấp bội. Bạn không thấy như vậy là tàn nhẫn lắm sao?
Theo tôi, chúng ta có thể thích hoặc không thích một ai đó. Có thể vì cách sống khác nhau hoặc do người ta không đúng mẫu người trong mộng của mình nên mình không có cảm tình. Dù vậy ta vẫn nên tôn trọng người đó, trân trọng tình cảm của người ta đối với mình. Đừng cười cợt tình cảm đó, đừng tàn nhẫn với họ. Hãy nghĩ đến trường hợp, mình thích một đối tượng nào đó nhưng họ không thích mình, mình có muốn bị họ cư xử thiếu tôn trọng không?