BÀI GỐC Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Câu chuyện về tôi được thêm mắm, thêm muối với những lời bịa chuyện ác ý như tôi cao giá nên lửng lơ con cá vàng, đang kén cá chọn canh, bắt cá mấy tay...

11 Chia sẻ

Sự cố của Nguyệt chỉ là xui xẻo chứ chưa phải là bất hạnh

,
Chia sẻ

Đừng để những tin đồn ác ý cản đường bạn. Hãy tiếp tục làm những gì mình cho là đúng và mặc kệ họ nói tốt hay nói xấu.

Xin chào Mai Nguyệt! 

Tôi đã đọc bài tâm sự của bạn, thấy đúng là họa vô đơn chí tự dưng từ đâu ập vào người bạn. Nhưng thật ra tình huống chị gặp phải cũng chưa có gì là nghiêm trọng lắm, chỉ coi như là xui xẻo, chưa đến nỗi là bất hạnh. Nghĩ được lạc quan như vậy sẽ giúp bạn sớm vượt qua được sự cố này.  

Ở đời luôn có người tốt người xấu, khi khó khăn lúc thuận lợi, đó là những thứ ở ngoài bản thân mình, mình không thể kiểm soát được. Vậy thì thứ gì kiểm soát được mình phải làm thật tốt để cuộc sống của mình tốt đẹp lên. Bản thân mình chính là thứ mình có thể kiểm soát được. 

Nguyệt thử nghĩ xem, giữa việc bạn buồn chán và việc bạn vui vẻ vào lúc này, việc nào có ích cho bạn hơn? Buồn chán không giúp gì cho bạn, chỉ làm cho cuộc sống của bạn tệ hơn. Đơn cử như công việc của bạn tại công ty đã bị giảm hiệu quả. Còn nếu ngược lại, bạn suy nghĩ tích cực thì cuộc sống sẽ trôi chảy hơn. Vậy dại gì ta không làm như vậy chứ? 

Thật ra bạn có rất nhiều thuận lợi, gặp chút trắc trở trong cuộc sống cũng khiến bạn bản lĩnh hơn, có chiều sâu hơn. Hãy coi như đây là một trải nghiệm để bạn trưởng thành hơn. 

Năm nay bạn 23 tuổi, xinh xắn lại có nhiều người theo đuổi, vậy mà bạn chưa yêu ai. Bạn lại còn vẫn đang học thêm. Vậy chắc bạn là người có chí tiến thủ và mục tiêu lớn nhất bây giờ là công việc. Đừng chần chừ gì nữa, hãy tập trung vào mục tiêu đó. Bạn đừng mất thời gian và đầu óc quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Họ nói tốt cũng được, họ nói xấu cũng kệ.  

Việc của bạn là làm sao để mình đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc. Đừng để ai làm cản trở con đường đến thành công của bạn. Sau này nhìn lại, bạn sẽ thấy tình trạng hiện nay chỉ là một trắc trở nhỏ bạn cần vượt qua để đến được cái đích của mình. Không làm được điều này thì khó có thể làm được việc gì to tát. Chúc bạn sớm bình tâm và vui vẻ.

Chia sẻ