BÀI GỐC Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Câu chuyện về tôi được thêm mắm, thêm muối với những lời bịa chuyện ác ý như tôi cao giá nên lửng lơ con cá vàng, đang kén cá chọn canh, bắt cá mấy tay...

11 Chia sẻ

Khi tôi tán tỉnh, cô ấy cư xử thế này nghĩa là sao?

,
Chia sẻ

Sau buổi nói chuyện ấy, lúc ra về, tôi có chủ động dạm ý cô ấy những buổi gặp mặt sau và cô ấy cũng gật đầu đồng ý rất chân thành. Nhưng lần gặp nào cũng có chuyện.

Có nhiều bạn nói rằng việc mình thích một cô gái nào đó hãy chủ động hẹn hò người ta ra ngoài để xem ý tứ người ta trước khi tìm đến nhà tán tỉnh kẻo bị người ta từ chối rồi lại kêu này nọ. Tôi rất ủng hộ ý kiến này song có những cô gái cư xử như thế này thì xin các bạn lý giải xem “cô ấy đang cư xử kiểu gì đây?”

Trước đây, tôi từng được một đứa em giới thiệu cho một cô bạn gái chơi cùng nó cũng tương đối thân. Buổi đầu tiên, em tôi chủ động mời cô ấy ra ngoài quán uống nước. Tất nhiên, tôi cũng có mặt ở đó. Sau buổi nói chuyện ấy, lúc ra về, tôi có chủ động dạm ý cô ấy những buổi gặp mặt sau và cô ấy cũng gật đầu đồng ý rất chân thành.

Để tạo sự thân tình với cô ấy trước buổi hẹn hò thứ hai, tôi có chat với cô ấy vào các buổi tối. Chúng tôi trao đổi rất vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy thú vị về nhau. Khi tôi rủ cô ấy đi ăn một món ăn cô ấy thích vào một ngày nghỉ, cô ấy đã nhận lời. Đến ngày giờ, tôi gọi điện để nhắc cô ấy chuẩn bị. Cô ấy thể hiện sự bất ngờ và nói nhiều việc nên quên mất cuộc hẹn của tôi và hôm đó cô ấy đang ở nhà một người bạn chơi. Dù rất buồn song trước lời xin lỗi của cô ấy, tôi cũng không để bụng lắm.

Tôi tiếp tục hẹn hò một buổi cà phê tại một quán tên tuổi. Lần này, tôi không gọi điện nhắc nữa thì cũng gần sát giờ, khoảng 2 tiếng gì  đó. Cô ấy gọi điện cho tôi và bảo dì ruột cô ấy từ Hà Giang xuống chơi, cô ấy muốn đưa mẹ và dì đi mua sắm rồi nói tôi thông cảm. Trong đầu tôi nghĩ luôn chắc cô ấy không muốn cho mình cơ hội nên mới lắm lý do thế. Tôi quyết định không cần tán tỉnh cô ấy nữa.

Nhưng tối về, cô ấy nhắn tin hỏi tôi có giận cô ấy không? Tôi nói luôn em bận rộn vậy nên chắc thời gian đi chơi không nhiều. Lời mời của anh làm em khó xử lắm nhỉ? Thấy thế, cô ấy tỏ ra áy náy và mong muốn lần sau không như vậy nữa.

Tôi lại hào hứng với lần hẹn thứ ba. Và kết quả thế nào đây nhỉ? Cô ấy chọn địa điểm là nhà hàng A và tôi khấp khởi đến. Cô ấy đến muộn khoảng 20 phút sau khi tôi gọi điện. Xuất hiện cùng cô ấy là một cô bạn khác. Nói thực là tôi cảm thấy không vui. Chúng tôi nói chuyện được khoảng 15 phút thì cô ấy nhấp nhổm không yên. Qua trao đổi của cô ấy với người bạn, tôi biết ở ngoài còn có em gái cô ấy đang đợi (vì em này không muốn vào). Tôi bảo cô ấy mời em vào nhưng cô ấy kêu em ấy ngại và đang đòi đi về. Thế là tôi đành giả bộ vui vẻ nói cô ấy cứ đèo em mình về, tôi nói chuyện với bạn cô ấy rồi sẽ đưa bạn cô ấy về.

Khi tôi đưa bạn cô ấy về nhà xong thì nhận được tin nhắn của cô ấy. Cô ấy nói hai chị em cô ấy và bạn đi làm đầu rồi tiện qua chỗ hẹn với tôi luôn. Nhưng em gái không vào nên thành ra mới như thế. Cô ấy hỏi tôi về bạn cô ấy và bảo giới thiệu bạn cho tôi đấy.

Tôi cười cho qua chuyện vì tôi chẳng ưng nổi cô bạn của cô ấy. Tôi thích cô ấy chứ không yêu cầu giới thiệu người khác cho tôi. Và tôi không dại gì hẹn hò hay nói chuyện với cô ấy lần nào nữa.

Đấy, có người con gái thể hiện thành ý của mình như thế đó. Đàn ông trong tình huống này có mất công hơn việc đến nhà không ạ?

Chia sẻ