BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Chỉ đàn ông tự ti mới sợ lấy vợ đẹp

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thấy bài viết "Có bạn gái đẹp vừa yêu vừa lo" của Mr Phạm có những điểm không đúng...

Gửi Mr Phạm, tác giả bài viết "Có bạn gái đẹp vừa yêu vừa lo",

Hôm nay, đọc được bài viết của anh, tôi thấy mình có nhiều cảm xúc. Anh đã nói những điều thú vị và dễ nghe. Là con gái, tôi cảm nhận anh khá khéo, biết an ủi vỗ về rất tốt. Chắc vợ anh phải hài lòng về anh lắm nhỉ? Tuy nhiên, có một vài ý kiến của anh cũng khiến tôi phật lòng. Vài lời chia sẻ cùng anh.

Tôi hoàn toàn tán thành câu đúc kết của anh “Có thể, đôi khi ta hơi xấu khi là một người tình, nhưng hãy khiến ta đủ đẹp để làm một người vợ em à” và lời khuyên dành cho bạn Xấu xí Em đang tự ti và lo lắng, có thể là xung quanh nhiều người đẹp, trong nhà em nhiều người có ngoại hình ổn quá nên em tự ti. Em đừng lo lắng quá bởi vì: thứ nhất, em chưa phát huy hết vẻ đẹp của mình, em giản dị quá và chưa bao giờ ăn diện hay làm đẹp nhiều. Người đẹp vì lụa, đôi khi chỉ là hơn nhau cái áo cái quần thôi em gái à”. Không có gì phải bàn cãi với những lời chân thành này, tôi nghĩ Xấu xí sẽ nhẹ lòng phần nào.

Song Mr Phạm à,

Anh lấy một người vợ hết sức bình thường, thậm chí tầm thường như nhận xét của anh nhưng đó là người vợ tốt tính, khiến anh hạnh phúc và anh cho đó là sự lựa chọn, là quyết định chín chắn của anh thì thật sự tôi rất mừng và cần chúc mừng anh. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào người vợ anh lấy mà đưa ra những nhận xét sau đây thì chưa được hợp lý cho lắm và dường như làm cho nhiều cô gái đẹp trong đó có tôi tủi thân. Tôi có đọc comment của một bạn nói rằng “đừng vì một vài bông hoa không mùi mà đổ tại hoa chẳng thơm” nên muốn nhắc Mr Phạm mấy câu chưa đúng của anh.

“Đàn ông không lấy vợ vì vẻ bề ngoài. Những cô gái đẹp chỉ để yêu mà không thường để lấy”. Câu này chỉ đúng với số ít đàn ông thôi còn đa phần “đàn ông yêu bằng mắt”, khối người đàn ông xin chết vì gái đẹp, yêu điên cuồng, xin được cưới đấy Mr Phạm. Vế sau của anh nói vậy hóa ra những cô gái đẹp sinh ra chỉ làm trò chơi cho cánh đàn ông à. Họ chỉ dành để yêu khi còn đẹp và không có khả năng được làm vợ ai đó hay sao? Chân lý này ở đâu ra vậy? Thế một cô gái cũng khá đẹp là em đây cũng sắp sửa được đem ra làm trò chơi hay sao?

“Thằng đàn ông tỉnh táo nào cũng hiểu rằng không nên lấy một người đẹp về làm vợ. Vợ đẹp là vợ người ta”. Hihi, câu này lại xúc phạm nhiều người đàn ông rồi. Những người đàn ông lấy vợ đẹp từ trước đến nay đọc câu này của Mr Phạm chắc nổi khùng tìm anh tính sổ mất. Họ là những người không tỉnh táo nên mới bồng bột lấy vợ đẹp. “Vợ đẹp là vợ người ta” chỉ đúng với những người đàn ông hay ghen như anh Phạm mà thôi. Anh hay ghen chứng tỏ anh luôn sợ mình thua kém hơn những người đàn ông khác, anh cũng chẳng có lòng tin vào vợ mình. Anh nên hiểu là người đàn ông giỏi giang phải khiến vợ mình không thể bỏ chồng được bằng chính tài năng, trí tuệ, bằng cả những cái khác mà chính họ đang có.

“Thêm nữa, người đẹp thì thường hay kiêu. Họ hay cho rằng nếu rời xa mình, họ hoàn toàn có thể có người khác. Lúc nào cũng có phương án dự phòng, thành ra, nhiều khi với một số người đẹp, hôn nhân, tình yêu không thực sự được nâng niu trân trọng.” Kinh nghiệm của anh không hề sai nhưng cũng chẳng đúng. Vì anh hay ghen nên vô tình anh chụp mũ cho những người con gái đẹp. Có lẽ anh chưa gặp cô gái đẹp nào có lòng thủy chung, son sắt nên mới cho là như thế. Đâu phải người đàn bà đẹp nào cũng lẳng lơ, cũng sẵn sàng đùa giỡn tình cảm, không nâng niu trân trọng tình yêu.

“Một người đàn ông thực sự cần gì ở vợ mình? Cảm thông, yêu thương, sẻ chia và chăm sóc. Không phải ngoại hình. Khi đã yêu thì thực sự thì củ ấu cũng tròn. Vả lại, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình, vẻ đẹp còn toát ra từ tâm hồn, tính cách, cử chỉ. Một người vợ chiều chồng, thương con, biết thu vén thì là một người vợ đẹp, thế thôi.”. Nếu một người vợ vừa đẹp ngoại hình lại vẹn toàn cả tính cách thì người đàn ông có sẵn sàng chọn lựa không nào? Chắc chắn là đồng ý cả hai tay rồi. Có mong muốn không nào? Tất nhiên là có.

Tôi biết mr Phạm rất chân thành trong bài viết của mình nhưng xin anh chớ vì đưa lời khuyên cho một người mà lại làm phật lòng nhiều người khác. Tôi cũng viết ra đây vài ý kiến của mình, mong tất cả mọi người đều có cái nhìn khách quan hơn khi nói về một vấn đề nào đó.

Thân ái!                                                                                                                                           

Chia sẻ