BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Nên chọn cô vợ trẻ đẹp hay vợ giỏi nhưng xấu xí?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một cô nhan sắc bình thường nhưng giỏi giang, tốt nết, một cô trẻ, giàu sang, xinh đẹp nhưng hơi vênh váo, khinh người. Nên chọn ai?

Đọc chủ đề “Chồng chê tôi xấu” mới thấy chuyện xấu, đẹp nếu đem ra bàn luận chắc cả ngày chẳng hết chuyện. Nhưng nếu chỉ là khen, chê như chồng chị Rose thì cũng đâu có gì to tát lắm. Giờ đây, chuyện xấu đẹp còn được đem lên bàn cân với nhiều biến tướng. Tôi chợt nhớ có bà bạn từng tâm sự chuyện cân nhắc lấy vợ của con trai bà. Không biết cậu ta quyết định sao rồi nhưng giờ này chưa thấy thiếp mời cưới con của bà bạn nên tôi đoán cậu ấy vẫn chưa lấy vợ.

Chả là cậu con trai của bà bạn đẹp trai, hào hoa, nhà có cơ sở nên được lắm gái mê. Cũng là tay sừng sỏi trong tình trường lại qua cái thời bồng bột nên cũng tính toán lắm. Giờ đến tuổi lấy vợ, quyết tìm cho mình một người vợ có nhiều điểm cậu ta mong đợi.

Song ở đời có ai được hoàn hảo. Trời chẳng bao giờ cho ra một hình mẫu người con gái nào vừa đẹp hình thức lại vẹn toàn tính cách, lại còn giàu có, học thức cao, công việc tốt… Chính vì ham muốn một cô gái hoàn hảo mà cậu ta chọn mãi không được. Cô này được điểm nọ thì mất điểm kia và ngược lại. Thế nên mới xảy ra tình huống cậu ấy lăn tăn như sau:

Có hai cô gái mà cậu ấy cho được nhất với những nét sơ lược như sau:

Cô thứ nhất xinh đẹp, kém cậu ấy 8 tuổi. Theo bà bạn tôi kể thì nó có gương mặt đẹp, da trắng lại thừa hưởng chiều cao của ông bố là một vận động viên thể thao đã giải nghệ. Hình thức ai nhìn cũng khen trầm trồ. Sinh ra trong gia đình khá giả (vì ông bố hiện tại đang làm kinh doanh rất giỏi) nên có cách tiêu tiền phóng túng, lại ăn chơi sành điệu. Ít tuổi nhưng đã đầy đủ tư trang với toàn đồ xịn. Con trai bà lấy nó chắc càng giàu hơn. Tuy nhiên, bà và con trai lại lăn tăn về tính nết con bé. Nó còn trẻ lại được chiều chuộng từ bé nên chẳng biết cái gì ngoài khoản ăn chơi và làm đẹp. Động việc gì, nó cũng ném tiền ra thuê từ A đến Z. Vì gia đình nó nhiều tiền nên cũng khinh người nửa con mắt, đi đâu cũng vênh váo, chẳng coi ai ra gì.

Cô thứ hai thì hình thức bình thường, thậm chí dưới mức trung bình, đi với con trai bà thì cứ gọi là đũa lệch tổng thể. Nhà cô này chẳng có tiềm lực kinh tế, bố lại có bệnh kinh niên nhiều năm nên bao nhiêu tiền cô này kiếm được chủ yếu dành chữa trị cho bố. Song được cái rất giỏi, học hành tử tế, công việc, mức lương của cô này nhiều người mơ ước mà không được. Chưa kể đang được cân nhắc vị trí quản lý trong thời gian sắp tới (được cơ quan cử đi học nước ngoài), tương lai chắc chắn sáng sủa. Tính nết cô này theo bà rất được, biết cách cư xử, ăn nói lễ độ, biết quan tâm vun vén cho gia đình. Dù công việc bận rộn nhưng luôn biết chu toàn mọi thứ, xứng đáng là đứa con gái đảm đang.

Hai cô con trai bà dẫn về trong cùng một thời điểm khiến bà bối rối. Một mặt bà thích cô con dâu nhan sắc bình thường nhưng giỏi giang, tốt nết kia song cũng bị lòng tham chi phối bởi cô gái trẻ giàu sang, xinh đẹp tuy hơi vênh váo, khinh người.

Tuy nhiên, bà lăn tăn một thì con trai bà còn phân vân mười. Anh chàng này chẳng biết chọn cô nào cũng chẳng biết bỏ cô nào nên dùng dằng gần năm nay rồi mà vẫn chưa thấy đả động chuyện cưới xin. Có lẽ nếu được cưới hai cô cùng một lúc, chắc anh ta sẽ vào cuộc ngay.

Thế mới biết, lòng tham của con người là không có đáy. Mọi thứ đều được đem ra cân nhắc thiệt hơn. Lấy vợ đẹp hay lấy vợ xấu nhưng giỏi giang, tốt nết có lẽ cũng là lăn tăn của rất nhiều chàng trai hiện nay chứ không riêng gì mẹ con bà bạn tôi.

Và trước khi đi đến quyết định cuối cùng, người ta kiểu gì cũng phải thực hiện chiêu “bắt cá hai tay” dù chưa biết kết quả đến đâu?

Nếu là một chàng trai, bạn sẽ lựa chọn thế nào đây khi gặp tình huống này?

Chia sẻ