BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Vì chồng con, phụ nữ mới xấu đi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vì sao mà bạn trở nên “xấu xí” như thế? Là vì sinh con cho anh ta. Đáng ra anh ta phải thông cảm, động viên vợ, chứ không phải chê bai như thế.

Tôi không phản đối chuyện bạn đi làm đẹp, chuyện ấy là nên làm, rất nên làm là đằng khác. Lấy chồng và sinh con rồi, phần vì bận bịu, phần vì không để ý hoặc mặc kệ mà nhiều phụ nữ quên mất rằng mình vẫn cần phải đẹp. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói ở đây. Cái tôi thực sự bức xúc là thái độ và những lời nói của chồng bạn, anh ta quá ích kỷ và thực dụng. 

Vì sao mà bạn trở nên “xấu xí” như thế? Là vì sinh con. Mà sinh con cho ai? Với ai? Cho anh ta với anh ta chứ còn ai nữa. Vì vậy, đáng ra anh ta phải thông cảm, phải động viên vợ, chứ không phải chê bai và ép tới đường cùng như thế này. Rồi cái câu nói của anh ta nữa, nghe mới thực sự bực mình: anh ta sẽ chờ vì còn yêu bạn nhiều lắm. Lẽ nào chỉ vì ngoại hình mà định bỏ nhau hay sao? 

Con người ta qua thời gian, sinh – lão – bệnh – tử, ai cũng phải già đi, xấu đi, ai mà đẹp mãi, thanh xuân mãi được. Nhất là phụ nữ, trải qua quá trình sinh đẻ nên cơ thể có rất nhiều biến đổi. Có những người đẹp lên, nhưng có những người không may mắn thì xấu đi. Đã yêu nhau, đến với nhau thì phải biết trước và lường hết những điều ấy. Không thể chỉ vì ngoại hình mà bỏ nhau được. Nhan sắc là thứ mong manh nhất thế giới này, nó có thể tan biến, hư hỏng bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Yêu nhau chỉ vì nhan sắc thì dễ bỏ nhau vô cùng. 

Chồng bạn quá nặng nề chuyện hình thức. Và cách chia sẻ góp ý của anh ấy rất khó nghe. Bạn vẫn còn thấy mình may ư? Lấy ông chồng thực dụng như thế bạn đã thiếu may mắn rồi. Một người bạn của tôi, sau khi sinh con cũng xấu đi rất nhiều, nhưng chồng không chê mà còn yêu vợ nhiều hơn. Anh ấy có nói với vợ rằng: vợ anh đã không còn là thiên thần nữa, vì em đã “hi sinh” mình để tạo ra một thiên thần bé nhỏ, giờ đây em là mẹ của thiên thần. Câu nói nghe có vẻ sến, nhưng người vợ nào đọc những lời này trên thiệp valentine mà không cảm động rơi nước mắt chứ? Bạn tôi thật sự hạnh phúc, chồng lúc nào cũng yêu thương vợ và hiểu rằng vợ như thế này một phần cũng vì mình – sinh con cho mình chứ còn sao nữa. 

Còn một người chồng chỉ vì vợ xấu mà có thể đi bồ bịch, lăng nhăng thì là người không ra gì. Như thế chẳng có căn cứ, cơ sở nào để duy trì hạnh phúc. Thậm chí, nếu người vợ vẫn cố gắng, vẫn xinh vẫn đẹp thì hạnh phúc vẫn có thể vỡ tan vì một ngày tư duy thẩm mỹ của chồng thay đổi, bỗng nhiên thấy thế này mới là đẹp và thế là đương nhiên vợ thành xấu. 

Rose ạ, bạn nên đi làm đẹp, nhưng cũng nên “chỉnh” lại chồng mình. Cách ăn nói của anh ấy khó nghe quá. Và cần thiết phải thay đổi cả về nhận thức và suy nghĩ nữa bởi bạn không thể đẹp như xưa đâu. Vòng 2 có thể cải thiện nhiều, nhưng vòng một thì có tập thể dục mấy cũng không đáng kể đâu. Cả hai vợ chồng đừng nên kỳ vọng quá để rồi thất vọng. Bí quyết của hạnh phúc không hoàn toàn nằm ở ngoại hình. Yêu nhau vì bản thân nhau mới là điều giúp cuộc hôn nhân bền vững.

Chia sẻ