BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Dù là "gái một con", tôi vẫn có vóc dáng đẹp

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù là gái 1 con nhưng tôi vẫn có vóc dáng xinh xắn và là niềm tự hào trong mắt người yêu...

Gửi chị ROSE, tác giả bài viết "Chồng chê tôi ...xấu!" và các anh chị em có con nhỏ đang tranh luận về vấn đề phụ nữ xấu đi sau khi sinh.

Tôi là một phụ nữ đã 28 tuổi, chưa kết hôn nhưng tôi đã là mẹ của một con trai 4 tuổi! Tôi đã đọc và hiểu những lo lắng và trãi nghiệm của các chị em sau khi làm mẹ và không giữ được vóc dáng ban đầu. Tôi cũng đưa ra diễn đàn câu chuyện của tôi góp phần khiến cho chị em chúng ta tự tin hơn.

23 tuổi tôi đã làm mẹ. Khi tôi sinh con bên cạnh tôi không có người thân vì tôi mồ côi cha mẹ khi mới 17 tuổi và chuyển vào SG lập nghiệp. Tôi vừa tự nuôi con không một chút kinh nghiệm, vừa làm việc (công việc kinh doanh rất bận rộn).

Cùng lúc đó hàng xóm của tôi cũng sinh con. Cô hàng xóm ấy có rất nhiều họ hàng (mẹ đẻ, mẹ chồng, chị gái) đến quan tâm và chăm sóc, lo lắng, hướng dẫn cô ấy cách giảm eo, lấy lại vóc dáng, kiêng cử bằng cách gia truyền và kinh nghiệm dân gian... Nhìn thấy họ mà tôi tuổi thân,ôm con ngồi khóc..

Nhưng bù lại sau 1 tháng sinh con, vóc dáng của tôi trở nên xinh đẹp. Nếu không biết, nhìn thấy tôi ôm con thì không ai có thể biết được tôi đã làm mẹ. Tôi bị căng thẳng và ức chế nên tôi không có sữa, con tôi phải bú sữa ngoài. Bé cũng rất ngoan, chiu ăn, chịu chơi... Tôi chỉ có một mình vừa chăm com vừa lu bu với công việc không cón thời gian để thở, để chăm sóc bản thân, nhưng không hiểu vì sao cứ mổi ngày vóc dáng của tôi mổi đẹp lên.

Đã 4 năm trôi qua, tôi vẫn như khi chưa sinh con. Tôi chẳng có bí quyết nào, cũng không có thời gian chau chuốt cho bản thân. Vóc dáng của tôi không được như người mẫu, không sexy, nhưng tôi diện kiểu thời trang nào cũng đẹp. Áo dài, đầm, veston, quần bò, áo thun, áo sơ mi cũng rất hợp. Tôi kết hợp trantg phục rất trẻ trung... Mỗi khi thấy tôi chạy xe trên đường nhiều người vẫn nhìn theo ngưỡng mộ, tôi tự tin hản lên rất nhiều…

Ngoài ra, tôi còn tìm toài học hỏi trau dồi kiến thức để cho bản thân không bị mai một, lạc hậu. Tôi không được may mắn vì cha mẹ sớm qua đời nên tôi không được học hành nhiều, cũng không có người lớn chỉ dạy, tôi phải tự mày mò qua sách vở, internet.

“Vẻ đẹp bên ngoài thì sẽ tàn phai theo năm tháng, chỉ có vẻ đẹp của trí tuệ là tồn tại mãi mãi kể cả khi người ta chết đi rồi". Do đó, chị em phụ nữ cũng đừng thất vọng quá về vẻ đẹp bên ngoài mà quên đi chúng ta còn có vẻ đẹp trí tuệ. Tại sao chúng ta không phát huy những ưu điểm đó? Nếu chúng ta bỏ quên kiến thức sẽ khiến cho người chồng thêm chán và không muốn đem vợ đi giao lưu ở bên ngoài, dần dần làm mất khả năng giao tiếp học hỏi ở bên ngoài, chị em chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.

Tâm lý đàn ông rất sĩ diện, nếu người vợ không còn là niềm tự hào thì họ sẽ tìm đủ cách cho chúng ta ở nhà. Tại sao chúng ta không làm mới mình lên? Ngồi đó than thở thì không phải là cách!

Tôi đã có bạn trai, anh là một người rất giỏi, cùng tuổi với tôi. Anh thường đưa tôi đi giao lưu với bạn bè của anh, anh rất tự hào về tôi, anh không hề mặc cảm vì yêu "gái một con". Giao tiếp trong các mối quan hệ của anh, tôi luôn luôn biết ứng xử khôn khéo, ăn mặc đúng mực mà không gây phản cảm.

Tôi luôn làm cho vẻ đẹp trí tuệ ở người phụ nữ tỏa sáng thật khôn ngoan, và đó chính là cách mà người đàn ông của mình không thấy nhàm chán về mình, và luôn muốn đem mình đi theo mổi khi có việc, lúc nào trong đầu anh ấy cũng bất ngờ về tôi vì "phụ nữ là một vật thể không tài nào hiểu hết được".

Tôi luôn sống tự tin, người đàn ông của tôi luôn phải khám khá tôi mỗi ngày, đó là sức hấp dẫn của phụ nữ. Không phải cứ nhất quyết có thân hình sexy mới thật sự là quyến rũ.

Chúc chị em của chúng ta, những người đã làm mẹ hảy tự tin hơn và đẹp hơn...

Huyền Đặng

Chia sẻ