BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Đẹp chưa chắc đã có hạnh phúc, bạn Xấu xí ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Xin được gửi bài chia sẻ này đến tác giả bài "Chồng chê tôi xấu" và “Có người đàn ông nào thích lấy vợ xấu như tôi không?”.

Tôi không tán thành những lời nhận xét của chồng Rose, có thể anh ấy không khéo léo nên cách góp ý cho vợ quá vô tâm và sỗ sàng. Đàn ông nhiều người như vậy, khi yêu, cái gì của người yêu cũng khen lấy khen để. Đến khi lấy vợ, vợ đẻ con cho mình, chịu bao thiệt thòi về nhan sắc, chẳng động viên được một câu còn nói như xát muối vào lòng vợ.

Nên cho chồng bạn đi học một lớp “Nghệ thuật khen vợ” để anh ấy biết cân nhắc mỗi lần mình nói Rose ạ. Với ông chồng như thế, không khéo léo “chỉnh” nhanh thì có ngày sẽ thất vọng hơn đấy. Vì một lẽ anh ta rất ích kỷ, lại chăm chăm nhìn vào sắc đẹp, nên không cẩn thận tương lai anh ta sẽ đi ngoại tình cũng nên.

Rose một mặt “chỉnh” chồng nhưng cũng cần chăm sóc, “đại tu” lại nhan sắc của mình. Nhiều chị em hay chủ quan, cứ nghĩ lấy chồng xong là yên tâm không còn lo nghĩ gì nữa. Thực ra như thế, chính chị em là người thiệt thòi đầu tiên và đàn ông tự dưng nảy nòi ra chán vợ, dễ dẫn đến ngoại tình nếu gặp cô gái nào bắt mắt, lả lơi. Đặc biệt những chị em không khéo giữ chồng thì nguy cơ chồng ngoại tình sẽ tỷ lệ thuận với sắc đẹp xuống dốc.

Nhân đây, tôi cũng chia sẻ với bạn có tên Xấu Xí, tác giả bài “Có người đàn ông nào thích lấy vợ xấu như tôi không?”.

Câu trả lời chắc chắn đó là có. Bạn hãy tin vào điều đó. Tôi sẵn sàng đánh quả với bạn nếu thực sự bạn thích cá cược. Không phải tôi an ủi bạn đâu mà đó là sự thật.

Đành rằng đàn ông vẫn yêu bằng mắt, nhan sắc của một người đàn bà đẹp thường thu hút được rất nhiều đàn ông. Có thể người đàn bà đẹp yêu sớm nhưng chưa chắc đã lấy chồng sớm. Người ta có tình yêu dạt dào nhưng tình cảm chắc gì đã bền vững. Người ta có nhiều sự lựa chọn nhưng cũng có rất nhiều người đẹp bế tắc và chết chìm trong những sự lựa chọn đó…

Những người đàn bà đẹp chưa chắc đã có hạnh phúc. Bởi hồng nhan bạc mệnh, bởi có thể người ta đẹp nhưng tâm hồn rỗng tuếch, đi kèm với những mối tình cả thèm chóng chán.

Đẹp về tâm hồn mới là quan trọng, dù bạn có xấu đến đâu chăng nữa nhưng tâm hồn và cái nết của bạn tốt thì bạn vẫn sáng rạng ngời.

Tôi từng nghe mẹ tôi nói câu cửa miệng “ nồi tròn thì úp vung tròn, nồi tôi méo mó tôi còn chọn vung”. Càng lớn, tôi càng chiêm nghiệm và thấm thía lời mẹ nói. Ai cũng có một nửa của riêng mình, chỉ có cái nửa ấy đến vào lúc nào mà thôi. Đến những người khuyết tật chân tay, những người không may mắn được nhìn thấy ánh sáng, được nghe thấy âm thanh…người ta vẫn có được một mái ấm hạnh phúc và hai trái tim đồng điệu.

Bạn xấu xí có trình độ, lành lặn, nguyên vẹn như bao người bình thường thì có gì phải lo chứ? Hãy quên điểm yếu sắc đẹp của mình đi mà chau chuốt cho mình cái nết tốt, mở rộng tâm hồn, tấm lòng bao dung, nhân hậu. Hãy trang bị cho mình những đức tính cần thiết của một người con gái. Đó mới là hành trang có chiều sâu, đủ sức xây dựng cho bạn một tình yêu bền vững, một cuộc hôn nhân trường tồn chứ không phải thứ sắc đẹp phù phiếm.

Đã bao giờ bạn tự hỏi hay mình cũng đang đặt ra tiêu chuẩn cho người bạn đời chưa? Nếu có, biết đâu nó lại ảnh hưởng tới tình duyên của bạn thì sao? Còn nếu bạn thắc mắc sao tình yêu mãi không gõ cửa trái tim mình thì bạn hãy tự xem mình đã xây được cánh cửa đó chưa?

Mở lòng mình ra nào, Xấu Xí, biết đâu ngay ngày mai, hoàng tử bạch mã của bạn sẽ xuất hiện đấy!

Thân!

Chia sẻ