BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Vì xấu xí, tôi bị... phân biệt đối xử

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có ra ngoài đời, tiếp xúc va chạm cuộc sống mình mới thấy cái xấu xí nó làm cho bản thân thiệt thòi đến thế nào.

Chia sẻ với bạn Gái buồnXấu xí trong bài “Sự xấu xí của tôi bị đem ra làm ... trò đùa”, và “Có ai muốn lấy vợ xấu ... như tôi không?”

Mình hay lên diễn đàn Tâm sự của Afamily để đọc tâm sự của mọi người, có rất nhiều bài viết mình cảm thấy thực sự cảm thông và chia sẻ với những nỗi đau, những khó xử của người viết khi chia sẻ, nhưng cũng có bài thì chỉ là sự sáo rỗng, nói và động viên những câu mà ai cũng biết chỉ là lời nói mà thôi chứ ngoài đời ư, còn lâu nhé ...

Ngày hôm nay mình đọc tâm sự của hai bạn mà cảm thấy một phần tâm trạng của mình được giải bày qua những câu viết của bạn. Những câu nói mà cảm thấy đong đầy nước mắt vì sự tủi thân, tủi phận do ngoại hình mang lại.

Vẫn biết đó không phải là lỗi bản thân gây ra, có muốn hơn cũng không được nhưng cũng vẫn tự hào vì được bố mẹ yêu thương, được là người lành lặn sống trong xã hội này. Nhưng sâu xa hơn, những điều đó vẫn không xóa được mặc cảm về ngoại hình xấu xí của bản thân khi mà hàng ngày, chỉ vì nó mà mọi người hay bất cứ ai đối xử bất công khi gặp một cô gái xấu xí và một cô gái đẹp.

Mình cũng là một cô gái không đẹp, nhan sắc bình thường, chỉ tội mình lại hơi thấp. Từ ngày bé mình không để ý đến nhan sắc lắm vì lúc đó mình cũng như bao nhiêu bạn bè, vui chơi và vô lo vô nghĩ. Nhưng càng lớn chiều cao của mình lại phát triển ít, thành ra chỉ cao gần 1,5m thôi. Mỗi lúc đi chơi với bạn bè kể ra cũng hơi ngại vì họ cao và đẹp.

Mình cũng giống bạn "Gái buồn", chỉ an phận đi học rồi đi làm, sống cuộc đời bình thường chứ không để ý lắm tới ăn mặc, trang điểm. Khả năng giao tiếp nói chuyện với các bạn nam cũng không tốt lắm nên cũng ít bạn để ý. Chính vì thế nên có vẻ đường tình duyên của mình khá trắc trở chứ không thuận buồm xuôi gió như người khác.

Nhưng có ra ngoài đời, tiếp xúc va chạm cuộc sống mình mới thấy cái xấu xí nó làm cho bản thân thiệt thòi đến thế nào. Đúng như các bạn nói, mình đi làm xe bus, mà xe bus có khi nào vắng người đâu. Đông người, chật như nêm ý, chưa kể nếu không nhanh chân chạy theo để trèo lên thì cứ đứng đó mà chờ. Lên xe rồi thì cố mà tìm chỗ bám, bịt mũi bịt mồm với những mùi "hách từ trong nôi" mà xung quanh đang tỏa ra.

Vậy mà chỉ cần có ngoại hình đẹp, ăn mặc hợp mốt là dù bạn đang ở xa đi chưa tới điểm bắt xe bus chỉ cần vẫy tay cái là anh tài xế lập tức cho xe vào đón nàng lên, sắp xếp cho nàng ngồi cho khỏi mỏi chân... Đến điểm xuống thì trong khi bà con phải chen nhau ra cửa sau để xuống thì nàng chỉ cần nói muốn xuống ở đâu là được dừng ở đó và cho nàng xuống bằng cửa trước mặc dù ở ngay cửa ghi rõ "lên cửa trước, xuống cửa sau".

Rồi khi vào công ty làm, những cô có ngoại hình bắt mắt, khuôn mặt dễ nhìn cũng ngay lập tức được các sếp để ý, nâng đỡ. Chưa kể họ có tài ăn nói thì còn tuyệt hơn. Công việc vất vả, không phải làm. Chế độ xét duyệt, nâng lương được ưu tiên mặc dù công sức của họ bỏ ra chưa chắc đã nhiều bằng mình.

Đơn cử như bản thân mình, từ hồi vào công ty làm cũng đã được gần 5 năm rồi. Trong đợt mình vào có một cô bé rất xinh, da trắng và duyên. Ở công ty mình hàng năm có một đợt xét duyệt cho nhân viên nào làm tốt thì sẽ được cử sang Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm trong vòng 6 tháng. Và cô bé đó ngay từ đầu vào đã được các sếp từ nhỏ đến lớn để ý và nâng đỡ.

Vì làm trong khu chế xuất của nước ngoài nên việc xin nghỉ làm là hạn hữu vì rất khó khăn vì phải trình bày lý do và cầm giấy nghỉ tới từng cấp để xin chữ ký. Thế nhưng với những người thuộc diện quen biết đã đành, những người đẹp cũng không phải rắc rối nhiều khâu như thế, không bị hạnh họe lý do này lý do khác. Rồi nếu có việc thì chỉ cần alo cho sếp là xong.

Bản thân mình chăm chỉ, làm tốt công việc là thế nhưng cũng vẫn chỉ vậy mà thôi, còn họ được xét tăng lương cao hơn, được cho đi Nhật tu nghiệp sinh ... Chán lám những vẫn phải cố làm tốt công việc của mình, hy vọng ngày nào đó sếp để mắt tới ...

Còn về đường tình duyên thì không biết gì để nói nữa. Cũng như những người con gái khác, mình cũng chỉ ao ước có một mái ấm hạnh phúc, một gia đình nhỏ thôi mà sao khó thế. Người ta cưới đông, cưới tây còn mình thì vẫn dẫm chân tại chỗ.

Người ta thì vệ tinh vây quanh, đuổi còn không hết. Mình thì tìm và yêu một người sao mà như là yêu ngôi sao trên trời vậy. Nào có phải mình xinh đẹp cho cam, kén chọn gì đâu. Chỉ cần người đó có một công việc tốt và yêu mình thật lòng thôi, vậy mà ...

Cũng có vài mối tình qua, nhưng rồi nó đến và đi nhanh đến mức mà khi chia tay mình cũng không hiểu tại sao lại rời xa mình, không lẽ tại mình yêu họ quá hay tại mình không xinh ...

Mình sốt ruột một thì bố mẹ mình lại sốt ruột 10. Cứ mỗi lần người ta đến mời cưới là mình lại thấy được nỗi buồn và lo lắng của bố mẹ đối với mình. Mình biết bố mẹ lo cho mình nhưng mình cũng không biết làm sao, lòng đau thắt mỗi khi đêm xuống, ngồi một mình trong phòng ngắm sao trời, tự hỏi lòng mình đâu là ngôi sao chiếu mệnh của mình. Phải chăng đó là ngôi sao cô đơn ...?

Ngày xưa, xem phim "Làng Vũ Đại ngày ấy", thấy nhân vật Thị Nở sao mà xấu thế, vậy mà vẫn có một anh Chí mê như điếu đổ đó thôi. Lòng tự nhủ, đến Chí Phèo còn có Thị Nở huống chi là mình. Chắc tại số mình chưa đứng duyên thôi. Nhưng đến bao giờ thì mình mới đứng duyên?...

Chúa đã tạo ra con người là Adam và Eva, và Eva chính là một nửa còn lại của Adam. Mỗi người con gái sinh ra đều có một người đàn ông của họ, lần lượt họ tìm đến với nhau và tạo thành một gia đình. Và mình thì chưa tìm được ra nửa còn lại của mình. Không biết giờ người ấy đang ở đâu, chắc cũng đang sốt ruột như mình nhỉ...

Hỡi những người con gái không được xinh đẹp cho lắm, chúng ta không phải quá đau khổ cho chính bản thân chúng ta vì nhan sắc là do trời cho. Trời cho ai thì người ấy được, nhưng chúng ta sẽ cùng cố gắng, cố gắng hoàn thiện bản thân và dẹp bỏ mọi ưu phiền còn đang u uất trong tâm hồn chúng ta.

Các cụ xưa có câu: "Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo", chính vì thế chúng ta sẽ cùng hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy đừng tắt lửa yêu thương và hy vọng vì vẫn còn rất nhiều trái tim cùng đồng cảm và chia sẻ với chúng ta.

Chia sẻ