BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Bạn trai tặng quà em quanh năm trừ... ngày lễ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngày bình thường, chả phải lễ tết gì anh bỗng dưng tặng em một hộp quà. Nhưng đến 20/10, anh ý tuyệt nhiên không tặng em dù chỉ là một bông hoa.

Gửi tác giả bài "Bi hài chuyện tặng quà ban gái của tôi",

Đọc tâm sự của anh em thấy sao mà thương anh quá đi mất. Mặc dù em là con gái nhưng cũng không thể nào chấp nhận được cách cư xử của bạn gái anh. Đọc câu chuyện của anh, ý nghĩ đầu tiên của em là không hiểu chị ý có yêu anh thật hay không nữa bởi nếu yêu thật lòng thì chẳng có lý do gì để không bằng lòng về những gì người yêu mình tặng cho dù là không thích.

Nhân đây, em cũng xin kể cho mọi người câu chuyện vui của em. Em nói là chuyện vui là bởi vì em cảm thấy nó không đến mức căng thẳng hoặc có thể em là người dễ tính nên vẫn chấp nhận được.

Em với người yêu em quen biết nhau đã lâu nhưng mới yêu nhau được một thời gian ngắn. Nói là thời gian ngắn nhưng cũng qua được 1 cái ngày 20/10 và 1 ngày noel.

Ngày bình thường, chả phải lễ tết gì mà bỗng dưng anh ý tặng em một hộp quà. Rồi những ngày sau đó nữa thỉnh thoảng anh ý lại mua quà cho em, khi thì sữa rửa mặt, khi thì dây chuyền, có khi chỉ là một quả bóng.

Nhưng đến ngày 20/10, em với anh ý vẫn đi chơi bình thường nhưng tuyệt nhiên không tặng em dù chỉ là một bông hoa. Sau hôm đấy em thấy hơi buồn buồn nhưng cuối cùng lại cho qua bởi nghĩ rằng không nhất thiết phải quan trọng hóa vấn đề.

Những ngày sau thỉnh thoảng anh ấy lại vẫn mua những món quà nho nhỏ cho em. Em hỏi là tại sao chẳng có chuyện gì mà vẫn mua quà cho em thì anh ấy nói rằng "khi nhìn thấy nó thì người đầu tiên anh nghĩ đến là em". Nghe vậy em cũng thấy ấm lòng mặc dù đa số những thứ anh ấy mua em đều không dùng được nhưng vẫn cất cẩn thận chứ chẳng muốn cho ai.

Chính vì vậy mà đến ngày noel vừa rồi em chả được tặng cái gì em cũng chẳng thấy lạ. Bọn bạn em thường hay trêu em rằng "nhận quà cả năm rồi đến ngày lễ chẳng được gì".

Em kể câu chuyện trên không có ý muốn khoe khoang bởi thực ra cũng chỉ là một câu chuyện vui. Chỉ muốn nói với các bạn gái rằng đừng xét nét quá. Con trai cho dù anh nào có tâm lý đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể hiểu hết được con gái. Giữa con gái với nhau còn có người thích cái nọ người thích cái kia thì làm sao con trai họ làm vừa lòng mình được. Cho dù là món quà đấy mình không thích nhưng tâm huyết người ta đổ dồn vào đấy mới là đáng quý hơn cả.

Em nghĩ là với một người con trai khi tặng quà cho bạn gái chỉ muốn đánh đổi một nụ cười mà thôi (em nói thế có đúng không các anh????). Nếu món quà ấy không ưng ý thì hãy chọn một thời điểm nào đó thích hợp để góp ý với các anh để... tránh lãng phí.

Chia sẻ