BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Quà người yêu tặng, xấu mấy cũng phải dùng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị người yêu anh lạ lắm, anh DY ạ. Đã bao giờ anh từng có suy nghĩ ấy chưa? Lẽ ra chị ấy phải thấy mình may mắn vì có người yêu như anh chứ?

Anh DY à, em thấy chị người yêu anh cư xử buồn cười thật đấy. Em chưa từng gặp ai như thế bao giờ. Ngày em chưa có người yêu, quà của bạn bè thôi mà em cũng phải trân trọng lắm lắm, dù không thích cũng cố dùng một vài lần cho bạn vui lòng, kẻo bạn buồn. Đến lúc có người yêu rồi, thì đồ có không ưng, không thích cũng phải mặc nhiều, vì đó là tấm lòng của người mình yêu cơ mà.

Em cũng biết con trai không mấy khi cầu kỳ chuyện ăn mặc, quần áo và quà tặng nữa. Mà kể cả có cầu kỳ thì gu thẩm mỹ của mỗi người khác nhau. Yêu nhau cũng không có nghĩa là giống nhau được. Nếu em đi chọn cùng đã đành, còn nếu người ta tự mua cho em thì thế nào em cũng phải vui mừng chứ. Người đã có lòng, có công thì mình cũng phải “biết điều” một tý, không là thành được voi đòi tiên ngay.

Bạn em đến lớp cứ khoe nhặng xị lên cái con chuột bong bé tý xíu ở móc chìa khóa, đứa nào chưa để ý thì nó phải làm mọi cách cho để ý thì thôi, vì đó là quà của người yêu nó tặng mà, nên nó thích và tự hào lắm, cho dù món quà đó tính ra giá trị thì có thể chả đáng bao nhiêu tiền, không nổi một bát phở. Nhìn nó hạnh phúc mà đứa nào cũng vui lây, ai cũng ước được tặng một con chuột như thế.

Đợt truớc, người yêu có tặng em một đôi giày, nó không hợp với gu của em lắm, nhưng người yêu em thì thích mê đi. Vậy là em vẫn cứ đi đều đều, bởi thực ra, đẹp cũng tốt thôi, nhưng mấy ai đẹp hết được trong mắt tất cả mọi người. Rồi người ngoài đường, nếu họ thấy mình xinh, họ cũng chỉ nhìn một cái, trầm trồ một câu rồi quên mất mình ngay nên em chẳng bao giờ đeo đuổi những cái giá trị ảo đó. Với mỗi người con gái, chỉ cần đẹp trong mắt một người là đủ. Người yêu em thấy em xinh là ổn rồi, em chẳng cần hơn thế.

Anh ấy chưa bao giờ làm đồ hand made tặng em nhưng có hứa hẹn rằng Valentine sẽ làm em bất ngờ. Em hồi hộp suốt một tháng nay rồi, biết là anh ấy đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó. Em cũng đoán rằng hẳn nếu so với gu thẩm mỹ khách quan thì chắc nó chẳng đẹp đâu nhưng đâu có quan trọng. Người yêu em đã làm tặng em cơ mà, đã bỏ bao công sức và thời gian ra cơ mà, đó mới là điều đáng quý nhất. Vậy mà chị ấy được anh làm thiệp, gấp hạc, làm bánh gato mà lại chê bai như thế thì thật là kỳ cục. Xưa nay chỉ thấy con gái đi tặng hạc con trai là nhiều chứ con trai có tặng cũng chỉ là đi mua về mà thôi. Tên nào biết gấp hạc đã là quý lắm, lại còn gấp đủ 1000 con thì đến con gái chúng em đôi khi còn nản. Em mà là chị ấy, em sẽ sướng phátg điên lên ý chứ.

Chị người yêu anh lạ lắm, anh DY ạ. Hay là chị ấy không yêu anh nhỉ? Không yêu một cách thật sự ấy? Đã bao giờ anh từng có suy nghĩ ấy chưa? Yêu nhau sẽ chẳng làm nhau tổn thương nhiều lần đến thế đâu, yêu nhau sẽ nhận ra nỗi buồn trong mắt nhau, dù chẳng cần phải nói ra để không làm nhau buồn hết lần này tới lần khác. Lẽ ra chị ấy phải thấy mình may mắn vì có người yêu như anh chứ?

Chia sẻ