BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Với những cô gái thực dụng, tình yêu chỉ là công cụ "kiếm chác"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc qua tâm sự của Viêm màng túi, Sinh viên nghèo và một số bài khác, tôi nghĩ với những cô nàng đó, có lẽ "tình yêu thật sự" không tồn tại mà chỉ có lợi dụng.

"Khi đã thật sự yêu thương một ai đó thì đừng nên nghĩ đến người ta phải làm gì cho mình mà hãy nghĩ xem mình đã làm được gì cho người ta hay không đã..."
 
Đọc qua tâm sự của Viêm màng túi, Sinh viên nghèo và một số bài khác, tôi tự nghĩ có lẽ trong từ điển của mấy cô nàng đó chắc chẳng hề có định nghĩa về "tình yêu thật sự" mà đơn giản chỉ có lợi dụng mà thôi. Từ đầu đến cuối chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ muốn đòi hỏi nguời khác phải làm những gì cho mình mà chưa từng nghĩ đến việc mình đã làm đuợc gì cho người ta?
 
Nói thật các anh đừng buồn nhé, có thứ bạn gái như thế thì vất đi còn hơn, quen những hạng con gái chỉ ưa trục lợi, đào mỏ nguời khác như thế thì khi còn ở bên nhau ngày nào, chỉ thấy thêm mệt mỏi ngày ấy. Bản thân em cũng là con gái, dù chưa từng đòi hỏi người yêu em phải quà cáp gì cho em nhưng đôi khi cũng muốn người yêu quan tâm đến mình và thể hiện sự quan tâm đó bằng những món quà, nhưng cũng chưa từng quá đáng đến nỗi đòi những món quà đắt tiền đến thế, hay trơ trẽn hơn, đòi người yêu phải mua quà luôn cho cả ba mẹ mình????

Có thể mấy chị cho là em ngu khi em nói như vậy, "Không lo tranh thủ lúc còn đang cặp kè mà vòi cho nhiều vào, không gọi là ngu thì còn gọi là gì nữa ?". Nhưng xin thưa, em đến với người yêu em là để tiến đến một mối quan hệ vững chắc và lâu dài, chứ không như những người mới gặp gỡ vài lần thì đã mạnh mồm, xưng nhau là chồng chồng vợ vợ, để rồi quen đuợc vài tháng thì bắt đầu thấy chán rồi cuối cùng thì "đường ai nấy đi". Quen cái kiểu ấy thì xin nói thẳng nhé, mất thời gian lắm anh chị ạ. Chắc gì tặng được vài món quà đắt tiền thì đã gọi là tình yêu? Nói như thế chẳng lẽ mấy thằng công tử con nhà giàu, vung tiền như vứt rác cho mấy cô người yêu của nó thì đều gọi đó là tình yêu cả ah?

Nếu định nghĩa của tình yêu đúng là như thế thì em xin chân thành khuyên các anh một câu, bạn gái của mấy anh chỉ xứng quen mấy tên kiểu đó thôi, bởi vì đầu óc của mấy chị ấy cũng chỉ đến đấy, ích kỷ và trơ trẽn, chẳng hề màng đến những khó khăn và suy nghĩ của người khác. Nếu các anh vẫn kiên trì muốn quen những cô gái như thế thì cứ việc cố gắng "cày ngày không đủ, tranh thủ cày đêm" để có dư tiền mà cống hiến cho các em ấy nhá, chứ yêu mà trục lợi người yêu kiểu đó thì kiếm mấy lão già đầu hói lắm tiền nhiều của đi cho khoẻ ....

Chia sẻ