BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Chúng tôi chia tay chỉ vì chuyện... quà tặng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không thể phủ nhận một số phức tạp do quà tặng mang đến nhưng thái độ của người nhận quà thường được nhắc đến nhiều hơn cả.

Nhận quà là điều hết sức bình thường với mỗi người chúng ta. Không thể phủ nhận một số phức tạp do quà tặng mang đến nhưng nói chung quà tặng thường mang lại niềm vui cho người nhận quà. Tuy nhiên, thái độ của người nhận quà thường được nhắc đến nhiều hơn cả.

Qua câu chuyện của anh DY, có thể thấy thiện ý, tấm lòng của anh đối với người yêu. Sự quan tâm của anh dành cho bạn gái rất nhiều tiếc rằng chị ấy quá vô tâm. Hi vọng trong thời gian tới, chị ấy sẽ nhận ra và biết trân trọng những gì người yêu đem đến. Sự trân trọng món quà mình được nhận là thứ mà bất kỳ người được nhận quà nào cũng cần phải biết. Nghe rất đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Bản thân em đã một lần mắc lỗi ấy và kèm theo đó là một kỷ niệm buồn đủ để nhớ mãi.

Đó là một buổi tối, anh ấy (người yêu em) sau khi vừa ở nhà em về thì đột ngột quay trở lại và gọi điện cho em xuống có chuyện muốn nói. Tưởng có chuyện gì quan trọng, đang thắc mắc thì anh ấy mở cốp xe lôi ra một gói quà nhỏ được gói ghém tỉ mỉ. Hớn hở trao em và nói “mẹ vừa đi công tác Lào về, bắt anh đem ngay cái này đến cho em”. Anh ấy không biết cái gì trong đó, bảo em mở ra. Em nói bí mật và bắt anh ấy về.

Vào nhà, em mở ra, đó là một chiếc vòng tay rất đẹp và lạ mắt. Dù là người thích đeo vòng (lúc nào cũng có vòng trên tay) nhưng không hiểu sao em không thích nó. Em vứt nó vào chiếc giỏ để trên giá sách và lãng quên. Cho đến một hôm, Lý, cô bạn gái thân của em đến chơi và nhìn thấy chiếc vòng vứt chỏng chơ. Nó khen đẹp rồi suýt xoa mãi. Em liền tặng luôn cho nó.

Mấy lần đến chơi nhà anh, mẹ anh toàn đem chuyện chiếc vòng mua trong lần đi công tác Lào mà bác đang đeo nó trên tay như chiếc bùa hộ mệnh, vừa trang sức vừa tránh nọ, tránh kia. Ý bác ấy nói nó rất hiếm, có người bạn thân bên ấy quý nên mới tặng một đôi (một cái bác ấy đeo, một cái cho em). Vậy mà, em vô tâm, chẳng hề để ý tới lời nói của bác ấy.

Sau đấy một thời gian thì sinh nhật cái Lý, bạn thân của em. Hôm đó, anh ấy cùng em đi. Sinh nhật đứa bạn thân nên em chạy đôn đáo lo hết cái này đến cái khác. Anh ngồi nói chuyện với đám bạn của Lý, thỉnh thoảng lại trêu đứa bạn thân em vài câu. Cuối buổi, em mệt mỏi cùng anh ra về. Lúc đầu đi, anh vui vẻ thế nhưng đến cuối buổi, chẳng hiểu sao lại thay đổi tâm lý. Em hỏi thì anh cáu bẳn, trả lời cau cảu khiến em cũng khó chịu.

Về gần đến cổng nhà em, lúc đó cũng vắng vẻ. Em nhảy xuống xe, bực mình quay gót đi vào. Anh gọi nhưng em không quay lại, anh giật tay em và nói có chuyện muốn hỏi em, em vênh mặt chuyện gì?

“Em có thấy mẹ hay nhắc đến chiếc vòng mỗi khi nói chuyện với em không? Nó rất quý và có ý nghĩa đối với mẹ!

Thì sao, em trả lời lạnh lùng!

Mẹ thắc mắc tại sao em không đeo nó!

Làm rơi, vỡ mất rồi! (em giật mình vì biết mình đã cho nó đi nhưng giờ chả nhẽ thú nhận nên nói cứng vậy).

Thật chứ? (Ánh mắt anh giận dữ).

Đây không nói đùa, em trả lời trống không!

Bốp! Anh giơ tay tặng em một cái tát rồi kéo ga chiếc xe đi mất không nói một lời”.

Em choáng váng cả phút không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi chúng em chia tay, em nhớ mãi buổi chiều sau cái buổi tối anh tát em khoảng một tháng, anh hẹn em đến nơi hai người hò hẹn lần đầu và anh đã xin lỗi rồi nói lời chia tay bởi đơn giản anh không chấp nhận tha thứ cho một đứa con gái dối trá như em. Mãi sau này em mới biết, chiếc vòng em đem tặng bạn đã cắt đứt mối tình đầu của em. Trong buổi sinh nhật Lý, anh đã nhìn thấy cô bạn em đeo chiếc vòng giống của mẹ anh và thắc mắc chiếc vòng đẹp thế, mua ở đâu vậy? Cô bạn em thật thà đã nói luôn đó là chiếc vòng em đã cho cô ấy. Và thế là bi kịch xảy ra.

Em biết mình có lỗi rất lớn trong chuyện này. Quả thật em quá vô tâm và ngốc nghếch. Sự dối trá của em sau khi mắc lỗi đã hại em. Em chỉ biết trách mình và hi vọng không để những chuyện như vậy xảy ra nữa.

Các bạn gái đang yêu đừng mắc những sai lầm giống em nhé!

Chia sẻ