BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Tôi từng yêu cô nàng... "đào mỏ" siêu hạng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô ta vay tiền tôi, hứa sẽ trả đúng ngày này, tháng này nhưng...

Chào bạn, tôi đọc bài viết của bạn. Tôi kể trường hợp của mình. Tôi có gặp và yêu một người con gái, cô ta là người ngoại tỉnh đã đi làm trên Hà nội này. Tôi là người không tính toán gì trong chuyện tình cảm khi đã thích ai đó.

Các bạn biết không chỉ lần hẹn thứ hai mà cô ta đã đòi vào chợ chơi nhưng thực chất là muốn tôi mua cho cô ta đôi giầy, tôi không để ý gì và mua cho cô ta. Tiếp sau đó, lấy lý do gặp khó khăn, cô ta đã vay tiền tôi, tôi đã lờ mờ nhân ra một “thợ mỏ” nên đã tạo khoảng cách với cô ta.

Sau đó một thời gian, chúng tôi có hay chat online với nhau chứ không đi chơi, đôi lần cô ta đề cập đến chuyện nợ tiền tôi, bảo cho thời gian nữa, tôi có nói không sao khi nào có trả cũng được (vì thực ra tôi biết tiền cho gái vay hầu như mất thôi), nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị rơi vào cái bẫy đó.

Cô ta có hỏi vay tiền tôi lần nữa, bảo là đúng ngày này tháng náy sẽ tra cả vay trước, vay này. Tôi không hiểu có phải đói quá mà cô ta làm vậy không ? Gần đến hôm hẹn thì alô là nhiều việc quá cho thêm thời gian nữa sau lặn mất hút, tôi không gọi hay tìm gì vì đối với những người như vậy không đáng, cái mình tiếc là họ lơi dụng lòng tin của mình.

Thời gian sau cô ta có nhăn bảo xin lỗi, và trả một ít. Tôi không đến vì tôi xác định cho cô ta, sau tôi biết cuộc sống cô ta khó khăn nên bỏ qua chuyện cũ tiếp tục làm bạn.

Tôi có nhận ra con người của cô ta có điểm tốt là chịu khó, nhường nhịn mọi người (chỉ người trong gia đình cô ta). Cô ta keo kiệt vời người ngoài một cách kinh khủng, tôi hiếm khi thấy cô ta bỏ ra đồng nào khao hay mua cho bạn bè thứ gì. Khi đi chơi với tôi, hầu như cô ta vác người không đi, tôi không để ý gì chuyện đấy.

Thực ra cái cách của cô ta làm tôi chú ý, thỉnh thoảng tôi rủ đi ăn tối ngoài, cô ta bảo không thích mùa về ăn (nhưng thực ra tôi biết cô ta tận dụng triệt để mua cho mấy em cô đấy nữa, đến kem đánh răng cũng khai thác tôi triệt để. Đi mua cái gì cũng bảo anh vào mua đi em trông xe cho. Tôi thừa hiểu là cô ta trốn tránh chuyện trả tiền).

Khi gia đình khó khăn cô ta vay tiền tôi, tôi cho vay, hôm nào rủ đi đâu y rằng tôi biết ngay phải có lợi cô ta mới rủ, có tối rủ tôi đi chợ, mồm bô bô là cả năm nay chưa có bộ nào, tôi không tính toán gì đồng ý mua cho cô ta, nhưng cái tôi bực mình là mua luôn cho người thân cô ta nữa (bố, em cô ta) trong khi tôi và cô ta chưa là gì của nhau. Đặc biệt là khi về quê cô ta chơi (đến tiền đi chợ cũng bảo tôi bỏ ra).

Nói không quá tôi chưa gặp ai như vậy. Nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ là đầu tư cho tuơng lai (vì tôi thích cô ta).  Sau đó tôi có tỏ tình và bị cô ta bảo là không hợp tuổi và chỉ nhận lời yêu người hợp tuổi (theo ý mọi người). Phải nói rằng lúc đầu tôi đau khổ và hụt hẫng nhưng sau tôi nhân ra tôi vẫn may mắn chán khi có người thư ba chen vào, tôi nhận ra con người thật cô ta.

Tôi không có ý nói xấu cô ta, nhưng tôi viết bài viết này cho các bạn biết thêm một chiêu đào mỏ nữa của cô náng chỉ biết lợi cho gia đình hay bản thân mình. Cái họ mất là sự coi thường, xa lánh khi bị nhân ra chân tướng thật sự con người họ.

Chia sẻ