BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Tự hào vì có cô người yêu khôn khéo trong chuyện tặng quà

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người yêu em cũng có những điểm không hay lắm song chuyện quà tặng thì cô ấy luôn là niềm tự hào “number one” trong trái tim em.

Đôi dòng viết gửi anh DY!

Càng đọc bài viết của anh, càng thấy bản thân em thật may mắn vì có cô bạn gái biết điều và biết sống. Giá như chị ấy của anh tinh tế hơn một chút chắc anh chẳng phải bận tâm nhiều đến vậy. Nhưng ở đời đâu phải ai cũng giống ai, mỗi người mỗi tính mà anh. Yêu là chấp nhận cả tính xấu của nhau. Người yêu em cũng vậy, cô ấy cũng có những điểm không hay lắm song chuyện quà tặng thì cô ấy luôn là niềm tự hào “number one” trong trái tim em.

Chúng em yêu nhau chưa lâu lắm. Vậy mà Phương (người yêu em) lại rất hiểu những suy nghĩ của em trong chuyện liên quan đến quà và cách tặng. Không hiểu sao như có thần giao cách cảm, cô ấy luôn đọc được em muốn gì.

Như bao cô gái khác, Phương cũng thích được người yêu tặng quà. Cô ấy thích những món quà nhỏ song chứa đựng nhiều ý nghĩa chứ không thích quà đắt tiền, xa xỉ, nặng vật chất. Đôi khi chỉ là cái kẹo, hộp ô mai hay một cái “xước” xinh xắn chẳng hạn. Càng những thứ nhỏ nhặt, Phương càng hào hứng vì theo cô ấy không phải ai cũng hiểu được những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại thể hiện sự quan tâm sâu sắc nhất của người yêu mình. Vài thứ hào nhoáng chỉ làm người ta sáng mắt ban đầu, nhanh thu hút thì cũng nhanh quên.
 
Cô ấy không bao giờ thích tặng quà theo kiểu trao đổi. Hôm nay anh có quà cho em và em cũng phải có quà cho anh. Mọi ngày ý nghĩa, Phương đều hỏi em quà còn em không bao giờ được hỏi vì đơn giản những ngày em tặng cô ấy thì không bao giờ cô ấy tặng lại.
 
Nhưng bao dịp cô ấy đi công tác hay bất chợt đi mua sắm là từng đấy lần em có quà. Em còn được nhận nhiều hơn là đi tặng. Có khi trong một tháng, em được tới 4 lần quà. Hết cravat lại áo sơ mi, quần âu. Cô ấy chọn áo sơ mi cho em thì không có cơ hội để chê. Cái nào cũng đúng cỡ, màu đẹp, kẻ thì nổi bật. Mặc đến công ty, khối người trầm trồ, bản thân em được dịp tự hào khi khoe được người yêu mua.

Song cái làm em hài lòng nhất không phải các món quà Phương tặng em. Em thích sự quan tâm, tinh ý của Phương đối với những người trong gia đình em. Tuy mới chỉ là người yêu nhưng cô ấy như một nhà tâm lý, thấu hiểu từng sở thích của từng người trong nhà em. Từ bố mẹ cho tới chị gái và cả đứa cháu nhỏ, cứ như họ đã thân thuộc với cô ấy từ kiếp nào.

Có lần qua phố Lương Văn Can, cô ấy bắt em dừng xe rồi sang hàng đồ chơi trẻ con mua một bộ xếp hình rất đẹp. Em còn đang thắc mắc mua cho ai, cô ấy nói: “anh là cậu mà vô tâm thế, mai sinh nhật cu Tít rồi (cháu ruột con chị gái em)”, đèo em qua Hàng Buồm nào, em mua Bimbim cho cháu nữa. Ôi trời, đúng là quê thật, em chẳng nhớ cả ngày sinh nhật cháu nhưng trong lòng lại phục cô ấy biết bao.

20-10, cô ấy tặng mẹ em một mảnh vải áo dài rồi thân chinh đèo mẹ em đi cắt lại còn khéo nói “sắp đến mùa cưới rồi, bác may một bộ áo dài nữa, đi đâu dễ thay đổi và thêm sang trọng”, mẹ em về cứ thích mê, hết trầm trồ lại quay sang hỏi em thế con đã quan tâm đến mẹ Phương chưa đấy?

Rồi một đợt, thấy bố em kêu đau chân. Tuổi già xương cốt cũng kém. Tuần sau, Phương đi công tác về đem đến cho bố em một lạng cao ngựa bạch và hướng dẫn bố em cách ngâm rượu. Cô ấy nói chỗ người quen bên đối tác người ta nấu được. Bác dùng thử nếu đỡ, cháu sẽ đặt người ta gửi về. Thế mà bố em khỏi thật, cô ấy lại càng đắt giá trong mắt cụ vì sự tinh tường, chu đáo.

Còn nhiều và rất nhiều những lần Phương thể hiện đủ để em phục lăn. Cô ấy khéo léo nhưng xuất phát từ sự quan tâm chân thành và thật bụng. Không hề có dự giả dối, lấy lòng lúc ban đầu. Hai năm rưỡi yêu nhau, em cũng từng âm thầm kiểm chứng. Nói chung, Phương khiến em tự hào, hãnh diện.

Chẳng biết những người đàn ông khác thế nào? Riêng em, em không cần bạn gái tặng quà, em chỉ cần cô ấy biết quan tâm tới những người thân xung quanh em mà thôi. Đó thực sự là món quà ý nghĩa nhất mà em mong đợi.

Cảm ơn ông trời đã cho em đúng người con gái em mong đợi!

Chia sẻ