BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Chờ anh ấy bỏ vợ là điều quá hoang tưởng, Giang ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)-Sự dễ dãi khiến bạn ảo tưởng sẽ có một ngày anh ta bỏ vợ để đến với bạn nhưng ngày đó không có trong kế hoạch của anh ấy đâu bạn ạ.

Đọc xong câu chuyện bạn Hương Giang kể, tôi thấy bạn đang ở trong cái vòng luẩn quẩn. Thời gian sắp tới, nếu bạn tiếp tục chìm đắm vào cái vòng ấy, tuổi thanh xuân của bạn không những mất đi mà bạn còn phải chịu nhiều nỗi đau tinh thần hơn thế.

Bạn à,

Tình yêu thường mù quáng với các cô gái tuổi còn non nớt. Một người con gái 27 tuổi như bạn mà vẫn dễ dàng bị lừa dối vậy thì không đáng chút nào. Bạn đang yêu anh ta một cách thái quá nên bạn không còn đủ sáng suốt để nhìn ra con người thật của anh ta. Không tốt đẹp như bạn nghĩ đâu, Giang ạ.

Sự khác nhau của người trong cuộc và người ngoài cuộc lúc này chính là sự đánh giá bản chất của anh ta. Nếu như Giang mù quáng bao nhiêu thì người ngoài cuộc đảm bảo cái nhìn của họ đúng đắn bấy nhiêu. Chỉ cần đọc lướt qua mấy đoạn ban đầu bạn nói, chưa cần đến lúc anh ta lập gia đình, tôi cũng nhận thấy tố chất “lừa tình”, “sở khanh” thường trực trong anh ta. Bạn à, người tốt có nhiều cách thể hiện cái hay của họ mà đôi khi mình không cảm nhận hết. Còn kẻ xấu, nhất là trong tình yêu thì sớm hay muộn cũng chỉ có bài dẻo mỏ, che đậy sự thật và lợi dụng trước khi mọi thứ bại lộ.

Đàn ông vốn tham lam, đặc biệt trong tình cảm. Trong môi trường thuận lợi, điểm xấu này càng được nhen nhóm. Khi phát hiện ra một Giang cả tin, không phòng thủ thì dù đang có người yêu, anh ta vẫn dễ dàng tiếp cận bạn để rồi đưa bạn trở thành một phần trong cuộc tình tay ba của anh ta.

Anh ta yêu bạn thật lòng thì chẳng bao giờ có chuyện hai tay hai cô. Rõ ràng anh ta là một kẻ dối trá hạng nặng khi khi ở bên bạn thì khẳng định bạn là nhất, ở bên người yêu thì khẳng định cô ta là số một. Sợ bạn tổn thương mà cũng chẳng muốn bỏ cô nào ư? Thật nực cười!

Bạn dại dột trao cho anh ta đời con gái nhưng đến lúc anh ta cưới vợ bạn vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Một người đàn ông lăng nhăng như vậy nhận được sự tha thứ của bạn đã tốt rồi. Đằng này bạn còn dễ dãi để anh ta cố tình vớt vát, lợi dụng tý nào hay tý đó.

Sự dễ dãi khiến bạn ảo tưởng sẽ có một ngày anh ta bỏ vợ để đến với bạn nhưng ngày đó không có trong kế hoạch của anh ấy đâu bạn ạ. Anh ta sẽ không bỏ những gì thuộc về gia đình như vợ, con của anh ta. Chỉ có những người con gái để anh ấy cơi nới tình cảm như bạn nếu thấy không thuận lợi sẽ co chân “đá bay” lúc nào không biết.

Bạn càng dễ dãi trong tình cảm với anh ta bao nhiêu thì bản thân bạn càng đau khổ, dằn vặt bấy nhiêu. Ngoài ra bạn còn đang phá vỡ hạnh phúc gia đình của một người phụ nữ khác là vợ anh ta. Chả nhẽ bạn không thấy điều đó. Hơn nữa, nếu bạn cứ cho anh ta cơ hội gần gũi bạn thì bạn sẽ chỉ khiến cho bản tính lăng nhăng của anh ta được dịp phát huy. Ai dám đảm bảo cho bạn một tương lai bình yên khi một ngày kia, chẳng may bạn lại mang mầm mống của anh ta trong người hay là nạn nhân của một vụ đánh ghen chỉ vì liên quan đến tình cảm với anh ta…

Giang à,

Trong tình huống này, bạn đang bị lợi dụng trắng trợn. Hãy vạch trần bộ mặt lừa dối của anh ta sớm nhất có thể, cho tâm hồn mình về trạng thái bình yên và mở lòng cho các chàng trai khác nếu không bạn sẽ hối tiếc và không có điều kiện để sửa sai được nữa.

Chia sẻ