BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Chúng tôi cưới nhau sau khi yêu và chờ đợi... 12 năm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh cũng hơn vợ anh hiện tại một tuổi, Thu ạ. Bọn anh lấy nhau lúc anh tròn 30 sau khi đã trải qua một tình yêu dài 12 năm với rất nhiều khoảng thời gian xa cách.

Thu thân mến!

Tối qua anh đã định viết bài chia sẻ gửi em nhưng vì đi làm về mệt quá nên không còn động lực để viết nữa. Sáng nay đọc được bài “Tôi chờ anh 5 năm, cuối cùng thì anh không cưới…” của bạn LY, thú thực anh buồn quá. Câu chuyện của bạn ấy đối lập hẳn với câu chuyện của anh, vì vậy, không biết câu chuyện của anh khi kể ra có còn nhiều ý nghĩa với Thu không nữa? Song anh vẫn viết ra đây, chia sẻ với mọi người tình yêu đẹp của mình.

Anh cũng hơn vợ anh hiện tại một tuổi, Thu ạ. Bọn anh lấy nhau lúc anh tròn 30 sau khi đã trải qua một tình yêu dài 12 năm với rất nhiều khoảng thời gian xa cách. Mọi người vẫn thường bảo, yêu nhau lâu vậy làm gì còn thú vị đồng thời cũng thắc mắc tại sao bọn anh không chán nhau như nhiều đôi khác, 5 đến 7 năm đã đứt gánh giữa đường.

Anh yêu vợ anh khi đang học lớp 12 và đúng giai đoạn tập quân sự đầu năm. Tình yêu nảy nở và chính thức khi hết học kỳ 1. Thời bắt đầu yêu, bọn anh phải giấu bố mẹ ghê lắm, không dám công khai.

Đến khi chị ấy vào đại học, bọn anh mới để bố mẹ biết. Lúc đó anh đã năm thứ hai và học xa nhà, chị ấy học gần nhà. 5 năm học, anh chỉ có thể gặp chị ấy tháng một lần nhưng tình cảm vẫn duy trì đều đặn. Lúc chị ấy ra trường đi làm được một năm, bọn anh cũng chưa nghĩ đến chuyện cưới. Sau đó chị ấy muốn đi học bằng hai để phù hợp hơn với công việc hiện tại đang làm. Anh đã đồng ý và tiếp tục những tháng ngày yêu đương.

Khi chị ấy lấy được bằng hai có nghĩa hai năm đã trôi qua, năm đó chị ấy 26 tuổi nên không lấy chồng được. Khi chị ấy sang tuổi 27 thì công việc của anh được thăng tiến và anh được cử đi học thạc sỹ tại nước ngoài. Lúc này bọn anh thực sự bước vào thử thách khi chị ấy không muốn cho anh đi vì sợ anh sang nước ngoài xa xôi, xa mặt cách lòng, nhiều chuyện khó lường… Anh phải động viên rất nhiều, trấn an cũng nhiều. Thế rồi chị ấy yên tâm, cũng chẳng yêu cầu phải đăng ký kết hôn trước. Ngày tiễn anh đi, chị ấy nói rằng sẽ chờ anh về. Chị ấy tin tưởng ở tình cảm của hai đứa bởi nếu anh muốn rời xa chị ấy thì dù chị ấy có níu kéo cũng khó giữ được anh. Chị ấy cũng nói sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho hai đứa để anh không thể quên chị ấy.

Những ngày đầu đi xa, nỗi buồn, sự cô đơn làm anh có cảm tưởng không vượt qua nổi. Cũng có nhiều cám dỗ nơi anh ở rồi cả những suy nghĩ không hay về người yêu nhen nhóm trong đầu anh. Nhưng tất cả nhanh chóng được dẹp yên khi hàng ngày qua chát, qua email anh vẫn nhận được sự quan tâm nhắc nhở ân cần của chị ấy. Bố mẹ anh cũng điện sang khen chị ấy rất nhiều về sự chu đáo khi đi lại chăm sóc bố mẹ người yêu như bố mẹ ruột. Tất cả tình cảm của chị ấy làm anh thấy ấm lòng, thấy yêu chị ấy nhiều hơn và thực sự từng ấy năm yêu nhau, anh có cảm nhận mình có thể tìm được người vợ trẻ hơn nhưng chắc chắn không ai hiểu anh bằng chị ấy.

Ngày anh trở về thì chị ấy cũng đang học cao học được một năm. Bọn anh lại tiếp tục chờ đợi. Khi chị ấy lấy bằng cao học, được cất nhắc lên vị trí mới cũng là lúc công việc của anh đi vào guồng. Đám cưới diễn ra sau đúng 12 năm yêu nhau và trải qua bao lần xa cách tưởng như khó có thể đi đến hồi kết có hậu của một tình yêu đẹp.

Vậy đấy Thu à, tình yêu rất cần có niềm tin ở cả hai người. Sở dĩ anh và vợ anh có thể đi đến hôn nhân như vậy là do hai người biết tạo niềm tin cho nhau. Khi có niềm tin, chúng ta dễ dàng san bằng được khoảng cách về không gian và thời gian cũng như những cái khác.

Lắng nghe chia sẻ của mọi người là việc cần thiết nhưng đưa ra quyết định thì cần phải xem lại chắc chắn hoàn cảnh của mình để cân nhắc một cách kỹ lưỡng tránh sai lầm không đáng có. Chúc em có sự lựa chọn đúng đắn, em gái nhé!

Chia sẻ